Đổ xô lên Tây Nguyên tìm trầm

| Xã hội

Thông tin 9 người trúng hơn 13 kg trầm tại Gia Lai bán được hơn 30 tỷ đồng khiến hàng trăm người lên Tây Nguyên tìm trầm.

Một đoàn người đang tiến vào rừng tìm vận may
Tin từ những người  tìm trầm, 9 người đến từ Quảng Nam đã trúng hơn 13 kg trầm tại khu rừng thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku (huyện KBang, Gia Lai).
 
“Sự tích” 30 tỷ đồng
 
Ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến bầu trời KBang suốt mấy ngày qua sũng nước. Thỉnh thoảng một cơn mưa lại trút xuống tối mịt cả đất trời. Thế nhưng bất chấp tất cả, từng đoàn người vẫn lầm lũi tiến về những cánh rừng… Người chở đò bến sông Ka Nát nói đã mấy ngày nay ông gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi, đến bữa chỉ gắp vài đũa cho xong để còn rước khách.
 
Theo lời kể của những người đi tìm trầm, năm 2001, một đoàn người “ngậm ngải tìm trầm” từ Quảng Nam vào đến Gia Lai. Đến huyện KBang, một nhóm tách ra lùng sục ở khu rừng làng Tăng (xã Lơ Ku) thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku. Tại đây họ đã phát hiện một cây dó bầu rất lớn. Sau khi vạc cây tìm trầm nhưng không thấy, họ bỏ đi.
 
Vào đầu tháng 8/2010, một người trong nhóm tìm trầm trước đó đã quay trở lại khu rừng trên với hy vọng “mót” những mảnh trầm nhỏ từ gốc cây đã hoai mục. Điều thật bất ngờ là người này đã tìm thấy gần 3 kg trầm ở gốc cây dó bầu đã bị mục nát trồi lên sau những trận mưa lớn...
 
Ngày 19/8/2010, người này cùng một nhóm 9 người là con, cháu trong gia đình quay lại để đào tiếp gốc cây dó bầu và đã tìm thấy hơn 13 kg nữa, bán được hơn 30 tỷ đồng...
 
Thông tin này nhanh chóng được lan truyền khắp nơi… Ngay lập tức dân “điệu” (người tìm trầm - PV) đổ đến Lơ Ku để tìm trầm.
 
Băm nát núi rừng
 
Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch UBND xã Lơ Ku - cho biết: “Chỉ trong hai ngày 20 và 21/8, đã có gần 400 người dân từ các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định... cùng dân của các huyện KBang, An Khê, Kông Chro của Gia Lai đổ xô đến xã đi tìm trầm.
 
Họ chăng lều bạt làm lán trại rồi tỏa ra mọi cánh rừng. Không một thân cây nào thấy “giông giống” cây dó bầu mà không bị băm rìu; không một gốc cây mục nào mà không bị đào bới, săm soi…
 
Lo ngại về tình hình an ninh trật tự, xã đã xin ý kiến của UBND huyện và phối hợp với kiểm lâm, công an ngăn chặn, tuyên truyền cho người dân, đồng thời đã cắt cử lực lượng vận động họ trở về địa phương. Đến nay đã có khoảng 400 người rời khỏi địa bàn…
 
Dù chính quyền và các cơ quan chức năng đã vận động và dùng mọi biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn còn không ít người tìm mọi cách lẻn vào rừng để tìm trầm…
 
Ông Nguyễn Quỳnh - một dân “điệu” quê ở Quảng Ngãi - thổ lộ: “Ở quê lúa má đang bị ngập úng do bão, nhưng nghe tin hấp dẫn quá nên tui cũng liều rủ anh em đi coi thử. Đã trót mất công lên tận đây chả lẽ lại về”. Trong lúc toán của ông đang hăm hở tiến vào rừng thì không ít toán đi ngược lại. Trả lời câu hỏi “có gì không” của ông, họ chỉ lặng lẽ thở dài kèm theo một cái lắc đầu…
 
Những ngày này, tin “trầm nổi” xuất hiện ở Lơ Ku không chỉ khiến dân thường mà các cơ quan cũng bán tin bán nghi bàn tán… Ông Chinh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện KBang cho biết, để làm rõ sự thật, ông đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các cơ quan của huyện vào tận nơi để xác minh sự việc.
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.