LTS: Nguyên Bí thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và hàng chục cán bộ khác của xã Hạ Long (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã phải ra hầu toà, nhận những bản án thích đáng cho các sai phạm của mình trong việc quản lý đất đai và thu chi tài chính (thời gian trước 2007). Người đưa bộ sậu "quan tham" này ra ánh sáng là bà Đỗ Thị Hương (SN 1966) ở thôn 5, xã Hạ Long. Tưởng như câu chuyện kết thúc có hậu, công lý, lẽ phải đã thắng nhưng thật không ngờ sau đó chính bà Hương lại dính vào một vụ án khác với nhiều tình tiết còn chưa được làm sáng tỏ. Cái án tù treo lơ lửng trên đầu khiến nhiều người dân ngậm ngùi đặt câu hỏi, phải chăng đó là cái giá phải trả cho những người đứng lên chống tiêu cực?
3 năm gõ cửa các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để tố cáo cũng là 3 năm tính mạng của bà Hương và gia đình bị đe dọa. Khi bị dọa đặt mìn, lúc bị những tên côn đồ dùng hung khí truy sát, nhưng bà Hương và gia đình vẫn không nhụt chí...
Vác tù và hàng tổng
|
|
|
Bà Đỗ Thị Hương đang kể lại quá trình mình đi tố cáo chống tiêu cực. |
Bà Đỗ Thị Hương sống trong một căn nhà cấp 4 ọp ẹp ở thôn 5, xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh. Hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp khi bước vào nhà của bà là bức tường gần bàn uống nước dán rất nhiều bài báo có nội dung về chống tiêu cực.
Bà Hương bắt đầu câu chuyện bằng giọng trầm buồn: "Từ năm 2004, người dân xã Hạ Long bức xúc trước việc một số lãnh đạo địa phương câu kết chặt chẽ với nhau cố ý làm trái quy định của pháp luật để trục lợi trong lĩnh vực quản lý đất đai, thu chi tài chính. Lãnh đạo UBND huyện biết, nhưng bao che, không xử lý.
Vì vậy, đầu năm 2005 tôi cùng với nhiều người dân khác có đơn tố cáo các ông: Bùi Văn Bản- Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Tuyên Huấn- Phó Bí thư; Hoàng Tiến Lâm- Phó Chủ tịch UBND; Lê Minh Thuộc- Chủ tịch UBND cùng các cán bộ địa chính, thủ quỹ... của UBND xã Hạ Long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản. Tuy nhiên, đơn tố cáo của bà Hương đã không được các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh giải quyết triệt để. Những cán bộ mắc sai phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trước sự im lặng đáng sợ này, bà Hương vẫn kiên trì làm đơn tố cáo...
Khi niềm tin vào chính quyền tỉnh Quảng Ninh bị sụt giảm, bà Hương đã bán nhiều vật dụng trong nhà, lấy tiền tàu xe, tìm đến các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương để tố cáo. Sự việc kéo dài trong nhiều tháng trời, cuối cùng các cơ quan ở Trung ương đã có các văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Ninh xem xét, xử lý.
Lúc này, UBND tỉnh Quảng Ninh thực sự nhập cuộc. Tháng 8/2006, UBND tỉnh có quyết định số 2836/UBND-TD thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để thanh tra công tác quản lý đất đai, thu chi tài chính tại xã Hạ Long. Kết quả thanh tra cho thấy đội ngũ lãnh đạo xã đã mắc rất nhiều vi phạm. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý.
Niềm tin vào công lý
|
|
|
Một trong 3 chú chó còn lại đang bảo vệ gia đình bà Hương. |
Bà Hương cho biết, thời điểm ấy gia đình bà luôn sống trong tâm trạng căng thẳng vì bị nhiều đối tượng lạ mặt đe dọa dùng mìn lấy mạng cả nhà (hai vợ chồng bà và bốn con nhỏ). Ông Hoàng Văn Linh (chồng bà Hương) kể: "Ngoài việc tố cáo các cán bộ xã sai phạm, gia đình tôi không có mâu thuẫn với ai. Vậy mà trong suốt năm 2005- 2006, đặc biệt là nửa đầu năm 2007, chúng tôi liên tiếp bị dọa giết cả nhà. Nhiều lần vừa chập tối tôi thấy một số người lạ mặt xuất hiện với hung khí trong tay, họ bóng gió nói là có mìn, sẽ cho nổ tung cả nhà tôi. Khi đó tôi điện thoại báo Công an huyện Vân Đồn, nhưng rồi vụ việc cũng không được làm rõ. Nhiều lần căng thẳng quá, vợ chồng tôi đã tính đến chuyện cho các cháu nghỉ học ở nhà".
Ông Linh dẫn chúng tôi đến cánh cửa ngách đi từ gian ngoài vào buồng ngủ vợ chồng ông. Trên cánh cửa ấy còn hằn rõ hai vết chém của kiếm. Ông Linh bảo, đó là lần mà vợ chồng ông thoát chết trong gang tấc. Một tối đầu năm 2007, khi gia đình ông vừa ăn cơm xong thì thấy chó sủa, tiếp theo là một số người lạ mặt cầm hung khí xông vào nhà. Trước tình huống bất ngờ ấy, vợ chồng ông chỉ kịp đứng dậy chạy vào phòng trong. Các đối tượng lạ mặt lao theo, một tên vung kiếm lên chém nhưng chém hụt vào cánh cửa. Sau đó những đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát. Vụ việc này cũng không được làm sáng tỏ. Sau lần chết hụt ấy, họ hàng nội ngoại khuyên bà Hương dừng ngay cái việc tố cáo "dở hơi" ấy để đảm bảo an toàn cho gia đình.
Tuy nhiên, bà Hương lại bảo vệ tính mạng gia đình mình bằng cách khác. Vợ chồng bà nuôi một lúc 10 con chó, rải đều khắp khu nhà. Nhưng chỉ thời gian ngắn, 7 trong số 10 con vật đáng thương trên đã chết hoặc "mất tích" một cách bí ẩn. Dù vậy, niềm tin vào công lý, ánh sáng pháp luật trong bà Hương vẫn không lung lay.
|
Bộ sậu "quan tham" trả giá
Sau quá trình điều tra xác minh và thu thập đủ chứng cứ, từ trung tuần tháng 6/2007 đến tháng 10/2007, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần lượt có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 cán bộ xã Hạ Long về các tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản. Đội ngũ "quan tham" bị khởi tố này gồm có Bùi Văn Bản- nguyên Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Tuyên Huấn- nguyên Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã; Hoàng Tiến Lâm- nguyên Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Minh Thuộc- nguyên Chủ tịch UBND xã; Lê Minh Thành- nguyên thủ quỹ, Chủ tịch Hội nông dân; Lê Quốc Ngữ- nguyên cán bộ địa chính; Nguyễn Văn Toàn- nguyên kế toán UBND xã cùng trưởng thôn 12 và một số cán bộ khác. Đầu năm 2008, nhóm cán bộ trên đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, tuyên phạt tổng mức án là 47,6 năm tù. Trong đó người bị án cao nhất là 9 năm tù, thấp nhất là 2 năm tù (nguyên Bí thư Đảng ủy 4 năm tù, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã mỗi người 3 năm tù). |
Hà Châu