Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đội giá rét “cứu” người giá buốt!

Thứ hai, 11:15 28/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cứ 23h đêm là họ lỉnh kỉnh túi đồ lên đường tìm đến những người nghèo, những người vô gia cư trên khắp địa bàn Hà Nội. Đợt rét vừa qua, đã có hàng nghìn bộ quần áo ấm, giầy, tất, mũ len, chăn ấm được đưa tới những phận đời nơi vỉa hè, gầm cầu chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt…

Đội giá rét “cứu” người giá buốt! 1

Những mảnh đời bất hạnh đang nhận quần áo từ nhóm tình nguyện “Ấm”. Ảnh: QT.

 
2.000 tấm lòng sưởi ấm mùa đông!

Ít ai ngờ rằng, trưởng nhóm tình nguyện đầy ý nghĩa này là một cô gái trẻ có tên Nguyễn Hoàng Thảo, sinh năm 1985, là cựu sinh viên Khoa tiếng Nhật, Đại học Hà Nội. Hằng ngày, ngoài công việc chính là phiên dịch tiếng Nhật và tiếng Anh, Thảo tranh thủ thời gian kêu gọi các tổ chức, cá nhân góp quần áo, chăn màn để giúp đỡ những người vô gia cư.

Gặp PV Báo GĐ&XH, Thảo tâm sự: “Đã có hơn 2.000 bạn đăng ký tham gia và hy vọng số lượng này sẽ tăng lên để bọn mình mở rộng thêm được các hoạt động”. Nếu không trực tiếp đi phát quần áo thì các thành viên trong nhóm tình nguyện chỉ cần chia sẻ những thông tin về những hoàn cảnh khó khăn xung quanh nơi mình sống với nhóm để mọi người cùng giúp đỡ. “Thực ra hoạt động phát quần áo cho người nghèo đã có từ mùa đông năm ngoái. Năm nay mới thực sự phát triển mạnh. Không thể đếm được bao nhiêu bộ đồ ấm vì bọn mình xác định là cứ ai cần thì sẽ cho, bao gồm những người vô gia cư, dân lao động nghèo như những cô nhặt rác hay các cô bán bánh mỳ, bánh bao lầm lũi kiếm sống lúc nửa đêm về sáng”, Thảo cho biết.

Giải thích vì sao lại có nhóm “Ấm” hoạt động ở Thủ đô, Thảo cho biết: “Mình thấy có rất nhiều nhóm tình nguyện đi “phượt” ở các vùng cao hay các nơi xa xôi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ngay trong lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều những người lang thang cơ nhỡ, sống trong điều kiện rất khó khăn mà chưa nhận được sự quan tâm nào...”.

Những ngày đầu, Thảo sử dụng Facebook để thông tin và gần như ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ.
 
Cuộc đời, chỉ sống một lần!

Để hoạt động, nhóm “Ấm” phải gõ cửa từng nhà, xin từng bộ quần áo ấm, từng đôi tất cũ hay chăn, màn cũ của các bạn trẻ để chia cho những người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn. Thảo cho biết, để phát triển sâu rộng hơn, nhóm đang lập kế hoạch để xin thêm tài trợ từ các tổ chức và tiến hành các hoạt động gây quỹ để có điều kiện giúp thêm cho họ đồ ăn như xôi, sữa, bánh mỳ, bánh chưng vào ngày Tết hay những đồ thiết thực như bỉm cho em bé hay dầu gió cho người già.

Tuy hoạt động ngay trong lòng thành phố, nhưng các bạn trẻ gặp không ít khó khăn trở ngại trong khi làm việc tốt. “Từ chuyện giữa đường hỏng xe, bị cảnh sát cơ động để ý, đang đi thì gặp trời mưa, gặp người say rượu chặn đường... nhưng quan trọng nhất vẫn là thuyết phục được bố mẹ cho mình ra đường lúc nửa đêm trong cái lạnh 8-9 độ C” - Tân, một tình nguyện viên nhóm “Ấm” cho biết.

“Bọn mình sẽ làm một clip về 1 ngày của những người vô gia cư để mọi người nhìn thấy họ thực sự phải vật lộn để sinh tồn như thế nào. Ngoài ra với quỹ đã quyên góp được trong suốt thời gian qua, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tặng quà cho các đơn vị làm từ thiện khác. Hết lạnh sẽ đến mùa mưa, mùa bệnh tật, sẽ còn rất nhiều người còn khổ cần chúng ta giúp đỡ chứ không chỉ riêng là đem hơi ấm vào mùa lạnh”.

Nguyễn Hương Thảo
Trưởng nhóm từ thiện “Ấm”
Trong quá trình làm từ thiện, các bạn trẻ đã gặp không biết bao nhiêu cảnh đời đầy nước mắt. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến bố con em Thơi sống ở bến xe Long Biên, Thảo vẫn không khỏi xót xa. Thảo kể: “Gặp bố con Thơi giữa đêm rét cắt da cắt thịt mà chỉ đắp một tấm vải mỏng. Hai bố con ôm nhau co ro đằng sau nhà chờ xe bus. Ông bố bị mù. Người con môi tím ngắt chỉ khoác ngoài manh áo mỏng manh. Thơi 16 tuổi, ngay từ nhỏ đã phải từ bỏ mái trường, xa rời bạn bè, quê hương để cùng bố lên Hà Nội ăn xin để sống qua ngày. Hôm nhận được quần, áo, chăn, màn, người cha mù chẳng biết đầu đuôi vì sao, còn Thơi thì rưng rưng cảm động nghẹn ngào không nói nên lời. Suốt chặng đường về, nghĩ đến hình ảnh cha con họ được ấm áp mà lòng mình rất vui, chẳng còn thấy giá rét, ngại ngùng dù phía trước là quãng đường khá xa.”

Không dừng lại ở việc phát đồ ấm đơn thuần, nhóm “Ấm” còn khá nhiều dự định trước mắt. Mới đây, nhóm đã đến tặng quà và giao lưu với các em khuyết tật ở Trung tâm dạy nghề nhân đạo Linh Quang hay gửi quần áo ấm cho các em bé ở Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang.

Những việc các bạn ở nhóm tình nguyện “Ấm” đã làm, cứ như thể đó là công việc chính của họ. Ít ai biết rằng, đó chỉ là hoạt động tranh thủ ngoài giờ. Họ còn gia đình, còn công việc nhưng chẳng một ai ngại khó, ngại khổ. Chúng tôi hỏi về họ thì Thảo và các bạn trong nhóm chỉ cười. “Mình chẳng có gì để nói về bản thân đâu. Làm được chút việc tốt thì cố gắng thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, cũng như cuộc sống này có ai sống lại được đâu, cho nên phải sống sao cho đáng”, Thảo nói với vẻ mặt tươi rói.
 
Quang Thành
thuctap2
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch mà người sinh ra dù gặp trở ngại ban đầu nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, họ vẫn từng bước đạt được thành công.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bên cầu

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bên cầu

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi được phát hiện trong đêm tối bên cầu (xã Hạnh Lâm, Nghệ An), nằm trong giỏ nhựa cùng bức thư và 600.000 đồng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.

Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ; Sau 14 giờ tìm kiếm, bé trai 3 tuổi mất tích tại xã Văn Lang đã được tìm thấy...

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, cả nước có mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật, vùng núi còn có mưa đá. Trong khi TPHCM vẫn nắng nóng trong 2 ngày tới.

Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từng học đại học bằng học bổng Chính phủ Hàn Quốc, trao đổi tại Đại học California, Lê Anh Khoa được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue (Mỹ).

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Thời sự - 12 giờ trước

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.

Top