Đôi vợ chồng tật nguyền và con nhỏ thoát chết trong căn nhà bốc cháy

| Xã hội

Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy, rồi thiêu rụi toàn bộ căn nhà của đôi vợ chồng tật nguyền, rất may cả gia đình đã được người dân ứng cứu kịp thời.

Ngày 18/2, thông tin từ UBND xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hậu quả khiến ngôi nhà của 2 vợ chồng nghèo, mang dị tật bẩm sinh bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi
Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi

Theo đó vào khoảng 9h15 ngày 18/2, người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở gia đình anh Lương Văn Hiếu và chị Lương Thị Là ở bản Mát, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Lập tức mọi người dùng các phương tiện tại chỗ để ứng cứu dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, ngôi nhà lại được làm bằng các vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa rất khó khăn. Ngôi nhà nhanh chóng bị ngọn lửa lớn thiêu rụi sau đó.

Được biết, vợ chồng anh Lương Văn Hiếu và chị Lương Thị Là đều bị tật bẩm sinh. Trước đây ngôi nhà này được người dân và chính quyền địa phương giúp đỡ dựng. Rất may, khi phát hiện đám cháy người dân đã kịp thời cứu thoát 2 vợ chồng và đứa con nhỏ 4 tuổi.

Sau khi xảy ra đám cháy, Công an xã Thạch Giám, Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Theo VOV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.