Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

| Tâm sự

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh taChồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi năm nay 26 tuổi, bạn trai hơn tôi 10 tuổi. Hai chúng tôi gặp nhau thật tình cờ, có duyên với nhau nên nhanh chóng nảy nở tình yêu. Đó là điều bất ngờ và tuyệt vời đối với tôi, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng vào một ngày tôi lại có được bạn trai như thế. Anh ấy đẹp trai, hào hoa, rất có điều kiện nên chiều chuộng tôi hết mức.

Mỗi ngày ở bên bạn trai, tôi cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Đi bên cạnh anh ấy, ai cũng nói rằng chúng tôi thật đẹp đôi, nếu đến với nhau sau này các con cũng sẽ rất xinh vì giống bố mẹ. Tôi cũng mơ về một ngày hạnh phúc, cả hai được chung một mái nhà, yêu thương, chăm sóc cho nhau…

Chúng tôi mới yêu được 4 tháng, nên cũng chưa muốn bàn về chuyện sau này vì cần thêm thời gian để hiểu nhau. Mỗi lần gặp nhau, tôi và anh ấy đều ước hẹn về một đám cưới trong tương lai. Dẫn bạn trai tới gặp những người bạn quen hay đồng nghiệp trong công ty, ai cũng vui mừng cho tôi có bạn trai đẹp trai, giàu có như vậy.

Giữa lúc tôi ngất ngây trong men say tình yêu, mơ mộng về tương lai thì lại là lúc tôi thất vọng trước sự thật phũ phàng. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi tìm gặp tôi, chị ta giới thiệu là vợ của bạn trai tôi. Tôi tỏ ra bất ngờ, không tin thì chị ấy mở điện thoại cho tôi xem những bức ảnh chụp chung, có mặt bạn trai tôi và người con còn nhỏ nữa.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật - Ảnh 2.

Đau khổ khi phát hiện sự thật về bạn trai giàu có. Ảnh minh họa

Để chứng minh sự thật, chị ta còn gọi điện thoại, mở loa ngoài để cho tôi nghe rõ tiếng của người bên kia. Đúng là giọng của bạn trai tôi, ngọt ngào, tình cảm xưng hô vợ - chồng với chị ta nữa. Tôi sốc, cố gắng lắm mới không bị ngã quỵ. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, một cảm giác khó tả. Tôi bị bạn trai lừa dối lâu nay mà không biết, tôi còn là kẻ đáng ghét đi phá hoại hạnh phúc người khác.

Chỉ biết nói lời xin lỗi, tôi đi như bỏ chạy khỏi chị ta. Bạn trai mà tôi yêu thương, lại là chồng của người khác. Tôi quá ngây thơ, chỉ biết trách bản thân mình vội vã yêu đương, quá tin tưởng người khác mà trở thành kẻ thứ 3. Bạn bè, người thân sẽ nghĩ sao khi biết sự thật đau khổ này? Tôi càng nghĩ, càng dằn vặt bản thân.

Ngày hôm sau, tôi nhắn tin trách móc bạn trai đã có gia đình còn lừa dối tình yêu. Một lát sau, anh ta lái xe ô tô tới gặp tôi, quỳ gối, khóc lóc van xin tôi tha thứ. Bạn trai hứa hẹn: "Đúng là anh giấu em mọi chuyện, nhưng vì quá yêu em nên anh mới phải làm thế. Anh có vợ con, nhưng cuộc sống không hạnh phúc, hai vợ chồng sống cùng nhà nhưng ly thân. Hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau sẽ ly hôn vào thời điểm thích hợp. Chỉ cần em chờ anh, anh ly hôn xong sẽ cưới em ngay".

Mặc cho bạn trai hứa hẹn, tôi đã quyết định không gặp anh ta nữa. Nhưng từ hôm đó đến nay anh ta vẫn nhắn tin, gọi điện van xin tôi quay lại… Tôi đang rất đau khổ, trong lòng tôi vẫn còn tình cảm và khó quên được anh ta. Không biết tôi nên quyết tâm chia tay hay là kiên nhẫn chờ đợi theo lời hứa hẹn của bạn trai?

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi mônGiữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồngNhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồngDự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Câu chuyện về ly hôn.


Linhngoc@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.