Đóng kịch “mất tích” để tống tiền
Ngày 14/5, Phạm Thị T, SN 1994, con gái ông Phạm Văn A, SN 1964, ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh bỗng dưng mất tích.
Đang rối trí, chưa biết tìm đứa con gái đang học lớp 11 ở đâu, ông A nhận được lời đề nghị được giúp đỡ gia đình tìm T của một nam thanh niên tên là Phạm Phú Mạnh, SN 1986, trú tại Ninh Giang - Hải Dương.
Theo đó, Mạnh nêu yêu cầu gia đình ông A chi cho anh ta 30 triệu đồng, sẽ nhận được thông tin liên quan đến T. Ngày 17/5, ông A đã bọc 30 triệu đồng vào tờ giấy, mang ra khu vực chợ Mê Linh đưa cho Mạnh và nhận được lời hứa hôm sau sẽ có thông tin về T.
Tuy nhiên đến hẹn, Mạnh nêu lý do hôm trước ông A đưa thiếu 15 triệu đồng và tiếp tục đòi gia đình có người mất tích phải nộp thêm 15 triệu đồng nữa, mới được biết nơi T đang ở hiện nay. Cảm thấy có dấu hiệu không bình thường, ông A đã trình báo với Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh. 2 ngày sau, khi Mạnh đang nhận tiếp 15 triệu đồng từ tay ông A ở khu vực chợ Mê Linh, đã bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - CAH Mê Linh bắt quả tang.
Qua khai thác Mạnh, Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đã vén màn bí ẩn về vụ “mất tích” của con gái ông A. Sự thật là ngày 14/5, T đã bỏ nhà đi theo người yêu cùng tuổi với mình là Phạm Phương A, ở huyện Mê Linh. T và người yêu đã bàn nhau dựng lên màn kịch bị mất tích và thuê Mạnh cùng với Nguyễn Văn Sáng, SN 1985, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh tống tiền gia đình mình.