Vụ "xác chết không đầu": Tự bạch của người cha sát thủ
Pháp luậtGiadinhNet - "Tôi cũng hy sinh hết mình vì con cái, nhưng bây giờ tôi phải chịu tiếng là cha của kẻ giết người man rợ..." - ông Hùng đau đớn nói.
Luật sư bào chữa cho Nghĩa nhận định, việc chặt đầu, phi tang là hành vi che giấu tội phạm man rợ.
GiadinhNet - "Tôi cũng hy sinh hết mình vì con cái, nhưng bây giờ tôi phải chịu tiếng là cha của kẻ giết người man rợ..." - ông Hùng đau đớn nói.
GiadinhNet - Người thanh niên gây ra cái chết đau đớn cho người yêu cũ của mình đã nhận mọi tội lỗi, từ chối kháng án và nói lời xin lỗi trong nước mắt.
GiadinhNet - Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã nói lời sau cùng như vậy tại phiên tòa.
GiadinhNet - 17 giờ chiều nay (14/7), tại TAND TP Hà Nội, Hội đồng Xét xử (HĐXX) đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến 15 tháng tù treo.
GiadinhNet - Đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là mất hết tính người, không thể áp dụng việc cải tạo, giáo dục được nữa, cần phải loại trừ ra khỏi xã hội.
GiadinhNet - 8 giờ 35 phút sáng nay (14/7), TAND Hà Nội đã chính thức khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa về tội giết người cướp tài sản.
GiadinhNet - Sáng nay (14/7), TAND Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án chặt đầu, phi tang xác người yêu kinh hoàng hồi tháng 5.
Có nghe người yêu thừa nhận là hung thủ vụ xác không đầu trên tầng thượng tòa nhà nhưng Yến đã không đủ dũng cảm đi tố cáo với cảnh sát. Cô nữ sinh này đối mặt với tội không tố giác tội phạm.
Trong buổi tiếp xúc với luật sư Ngô Ngọc Thủy tại trại tạm giam, Nghĩa đã khóc và muốn xin lỗi đến với người nhà của Linh, Yến, thày cô, bạn bè.
Ngày 14/7, TAND Hà Nội sẽ xét xử Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ sát hại người yêu cũ tại chung cư G4 phường Trung Hòa, Cầu Giấy. Hoàng Thị Yến, bạn gái mới của Nghĩa cũng phải hầu tòa.
Viện KSND TP Hà Nội cũng truy tố bị can Hoàng Thị Yến - người yêu của Nghĩa - về tội không tố giác tội phạm.
Chiều 23/6, ông Nguyễn Văn Ba, cha của cô gái bị sát hại ở chung cư G4, Trung Yên (Hà Nội) cho biết, theo kết quả giám định, hộp sọ được tìm thấy ở Quảng Ninh là của con gái ông.
Đã gần một tháng qua, kể từ khi vụ trọng án kinh hoàng tại nhà G4- Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội được đưa ra ánh sáng pháp luật, dư luận xã hội vẫn chưa thể nào nguôi đi nỗi day dứt, thương tâm trước nỗi đau mất mát của những người thân trong gia đình nạn nhân, trước tội ác không thể dung tha của kẻ phạm tội… Chúng tôi đã đến gặp ông N.Đ.H, cha đẻ của phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa tại nhà riêng.
Ngược xuôi từ Hà Nội đi Quảng Ninh không biết bao nhiêu lần, hễ nhận được điện thoại báo có manh mối, dù chỉ chút ít hy vọng ông Ba cùng người anh rể lại tất tả lên đường.
Bức thư dài chưa đầy nửa trang giấy khổ A4, chữ viết tháu nhưng khá dễ nhìn. Cách hành văn trong bức thư ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được sự day dứt, ân hận với cha mẹ và gia đình nạn nhân của kẻ sát thủ máu lạnh.
GiadinhNet - Sáng ngày 8/6, công tác giám định gen từ chiếc đầu được thu vớt tại Quảng Ninh nghi là của nạn nhân Nguyễn Phương L (SN 1984, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) được tiến hành.