"Nạn nhân" của Nguyễn Đức Nghĩa không chỉ có một!
Pháp luậtNgày mai (11/11) sẽ diễn ra phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa. Nhìn lại vụ án được dư luận quan tâm này, người ta thấy Nguyễn Phương Linh không phải là nạn nhân duy nhất của Nghĩa!
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký văn bản 2221 bác đơn ân giảm của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa.
Ngày mai (11/11) sẽ diễn ra phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa. Nhìn lại vụ án được dư luận quan tâm này, người ta thấy Nguyễn Phương Linh không phải là nạn nhân duy nhất của Nghĩa!
Nỗi đau đớn liên tiếp ập đến, người đàn bà ấy dường như không thể trụ vững. Nước mắt chảy ngược vào trong, ngấm vào từng thớ thịt, tê tái và xót xa.
Đã gần một tuần kể từ ngày bố mất vì tai nạn, nhưng đến nay, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn chưa được hay tin buồn này.
"Trước hoàn cảnh bi kịch của gia đình ông Hùng, chúng ta không nên đẩy cuộc sống của họ lún sâu vào bi kịch", LS Toàn nói.
"Đó là hai chuyện tách biệt. Tôi tin rằng luật pháp sẽ được thực thi một cách nghiêm minh" - Bố nạn nhân Phương Linh nói.
Cách duy nhất được giảm án là gia đình bị hại có đơn xin cho Nghĩa.
"Lúc phạm tội, cháu như một con rô-bốt đã được lập trình sẵn về quy trình giết người...", Nghĩa tâm sự.
GiadinhNet - “Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống..."
Vợ ông Hùng nói rằng bị nạn ở cầu Đồng Niên, tuy nhiên, Công an không xác định được dấu vết để lại.
Sau khi đưa chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng, quay về nhà, mẹ Nghĩa vội làm đơn xin giảm tội cho con trai.
Theo quy định của pháp luật, phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa không được phép tham dự tang lễ của cha mình.
Nguyễn Đức Nghĩa sẽ phải gánh chịu thêm một bản án khủng khiếp hơn của tòa án lương tâm biết tin cha mất.
Đột nhiên vắng mặt, đột nhiên bỏ về giữa chừng khi phiên tòa đang "nóng"- những "bài chuồn" muôn vẻ của các luật sư.
GiadinhNet - "Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện, tạ lỗi với vong hồn người đã khuất và chờ đợi vận may..."
Theo kế hoạch, ngày 13/10 TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm vụ "xác cô gái không đầu ở chung cư" theo kháng cáo: không phạm tội giết người man rợ của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa.
Gia đình khuyên Nghĩa viết đơn kháng cáo vì chưa đồng ý với cáo trạng “giết người man rợ” mà bản chất của con không phải thế.