Dù bị đốt, vợ không muốn chồng bị bắt
GiadinhNet - Ngày 2/11, người dân hẻm 780/8 Bình Giã (P.10, TP Vũng Tàu) hoảng hốt vì chị Phạm Thị Chiên (SN 1985) bị chồng là Vũ Văn Hiệu lôi vào phòng khóa trái cửa, dùng xăng tưới lên người và châm lửa đốt.
![]() |
|
Vợ chồng chị Chiên ngày cưới |
Qua tìm hiểu được biết, do chị Chiên hay phàn nàn anh Hiệu nhậu nhẹt, say xỉn nên giữa hai người phát sinh cãi vã. Đặc biệt, 2 tháng gần đây, tần suất những cuộc cãi vã của vợ chồng chị Chiên ngày càng tăng.
Được biết, trước khi đốt vợ anh Hiệu đã viết sẵn đơn xin ly hôn cho chị Chiên ký. Trong đơn xin ly hôn anh Hiệu giành quyền nuôi con (cháu Vũ Gia Bảo, 18 tháng tuổi).
Tại bệnh viện, anh trai chị Chiên tâm sự: "Nhìn thấy em gái bị chồng đốt như vậy tôi rất phẫn uất, chỉ muốn pháp luật trừng trị thích đáng kẻ dã man ấy nhưng quyền quyết định lại ở em gái tôi".
Anh Vũ Văn Bình - Em trai Hiệu - kể lại: "Tôi thấy chị dâu toàn thân bị cháy, miệng kêu cứu nên lao vào dập lửa nhưng không hiểu sự việc xảy ra trước đó như thế nào. Tôi đã đưa chị đi cấp cứu bệnh viện ngay sau đó. Thường ngày, anh chị cũng có mâu thuẫn cãi vã nhưng không có sự việc gì nghiêm trọng xảy ra".
Đại diện Công an TP Vũng Tàu cho biết: "Trước mắt chúng tôi đã lấy lời khai của nhân chứng. Hiện Hiệu cũng bị bỏng nhẹ và đang điều trị viết thương, khi bình phục vết thương sẽ tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra".
Điều lạ là dù chồng đã hành xử như vậy nhưng khi thấy công an đến ghi lời khai, chị Chiên lại mong đừng ai bắt chồng mình.
