Đủ kiểu ghen “độc”
Ghen tuông đến mức ra tay sát hại bạn đời, bất chấp luật pháp, đạo đức… thì đó là tội ác và nhất thiết phải bị nghiêm trị.
Rạng sáng 10/5, nhiều người dân sống trên đường Âu Dương Lân (quận 8 - TPHCM) phát hiện một thanh niên nằm bất động trong căn nhà hoang, phía trên mái có một lỗ thủng lớn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là N.H.C (SN 1980). Ngoài ra, người phụ nữ chết trong phòng của khách sạn cạnh bên là V.T.M.L (SN 1972), vợ của C.
Mù quáng vì ghen
Chị L. từng có một đời chồng và có một con riêng. Sau khi chia tay chồng, chị L. chính thức chung sống với C. Tuy nhiên, C. thường ghen tuông vì nghi ngờ vợ “dan díu” với chồng cũ. Không thể giải tỏa cơn bực tức, sau một trận cãi nhau, C. đã dùng cây xăm gạo đâm vợ, sau đó tự sát.
![]() |
|
Hình minh họa |
Mới đây, Công an huyện Thanh Trì - Hà Nội đã hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với 6 đối tượng có liên quan đến vụ giết người vì ghen, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Do nhiều lần đánh ghen mà không có kết quả, ngược lại càng đánh ghen thì chồng càng khăng khít với bồ nhí hơn, bà L.T.H (SN 1957) đã thuê một nhóm giang hồ chặt tay chồng mình là ông P.V.Đ (SN 1955) để ông không thể lái xe được, không có tiền chu cấp cho “bồ nhí”. Không ngờ đám giang hồ ra tay quyết liệt khiến ông Đ. chết trên đường đi cấp cứu. “Bồ nhí” của ông Đ. trong lúc quẫn bách đã lao đầu vào tàu lửa tự sát khi đang mang thai 2 tháng.
Bà H. đã khóc lóc rất nhiều khi bị bắt, không ăn, không ngủ được vì ân hận. Bà đã từng nhiều lần nuốt nước mắt bỏ qua những lần “ăn vụng” của chồng vì nghĩ dù thế nào ông cũng còn biết chăm sóc gia đình, không hắt hủi vợ con. Tuy nhiên, ở tuổi đã có cháu ngoại, ông Đ. vẫn còn “say” tình đến mức sẵn sàng vứt bỏ gia đình, đòi chia đất vườn, xây thêm nhà để ở cùng người yêu thì bà uất ức, tức tối đến quẫn trí. Để rồi, bà phải trả giá cho tội ác của mình, con cháu phải nhận lãnh những mất mát, buồn tủi.
|
Từ lời nói đùa
Anh L.M.H (SN 1982, tỉnh Phú Thọ) và chị L.T.H (SN 1985) kết hôn từ năm 2004, sinh được hai người con. Gần đây, hai vợ chồng thỉnh thoảng xảy ra xích mích do những lời nói đùa ác ý rằng cháu trai (3 tuổi) không phải con của H. Bị ám ảnh bởi những lời nói ấy, H. trở nên ghen tuông mù quáng. Khoảng 20 ngày trước khi xảy ra vụ án, hai vợ chồng xảy ra xô xát, H. tát gãy răng vợ rồi xách một con dao phay trong bếp chạy ra quàng vào chị, dọa sẽ cùng nhau nhảy xuống giếng tự tử nhưng được hai bên gia đình can ngăn. Tối 30/5, sau một trận cãi nhau, H. đang tâm giết chết vợ và con trai, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử. Đứa con gái may mắn sống sót nhưng bỗng chốc mất tất cả, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng, đau đớn đeo đẳng suốt cuộc đời. |
Theo NLĐ
