Đứa cháu ác nhân và những nhát dao oan nghiệt

| Pháp luật

GiadinhNet - Danh tính hai kẻ thủ ác này là Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương, cả hai trước đây chưa có tiền án tiền sự.

 
 

Con ngõ - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: TG

 
Ngày 25/12, tin từ Công an Hà Nội cho biết hai đối tượng tham gia vụ sát hại bà Nguyễn Thị Yên (SN 1945), ở ngõ 69, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.
 
Tại cơ quan điều tra, hai tên Nguyễn Duy Hà (SN 1990), trú tại phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình, Hà Nội) và Vũ Ngọc Lương (SN 1986), trú tại ngách 88, Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Nạn nhân và con dao găm ở cổ
 
Vào khoảng 16 giờ ngày 22/12 chị Nguyễn Thị H (SN 1976, trú cùng địa chỉ trên), con gái ruột của nạn nhân đi làm về đến nhà thì sững sờ phát hiện mẹ mình nằm chết gục bên vũng máu ngay tại phòng khách của gia đình. Chị H kể lại lúc đi làm về định lấy xe máy để đi đón con, mở cửa ra chị thấy mùi máu sộc lên tanh nồng và chết sững khi thấy mẹ nằm chết ở đó tự bao giờ. Một lúc sau Công an của quận Hai Bà Trưng và Công an thành phố Hà Nội đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ vụ án.
 
Tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định thời điểm xảy ra án mạng vào khoảng 15h đến 15h30 ngày 22/12, hung thủ đã đột nhập vào nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Yên, giết chết bà rồi lấy đi một xe máy nhãn hiệu SYM Shark (trị giá khoảng 50 triệu đồng - PV). Con dao hung khí chính là con dao Thái Lan chuôi đen vẫn dùng để làm bếp của gia đình nạn nhân. Đặc biệt con dao bị bung cả chuôi ra ngoài, cả lưỡi lẫn chuôi đều bị hung thủ vứt lại hiện trường gây án.
 
Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do hai nhát chém chí mạng, một vào cổ khiến đứt động mạch chủ và một đâm xuyên thủng phổi. Trước khi chết, đã xảy ra cuộc giằng co rất ác liệt giữa nạn nhân và hung thủ, bằng chứng để lại là những vết máu còn vương ra khắp nhà trên cửa, trên tường.
 
Tại thời điểm diễn ra vụ án, những nhà xung quanh đều đi làm vắng không có ai ở nhà nên không hề hay biết vụ việc. Con ngõ 69 Lạc Trung ngắn và chỉ có vài hộ sinh sống, kẹp giữa bởi hai chi nhánh của 2 ngân hàng. Lúc ấy là giờ hành chính, cả hai ngân hàng đều có bảo vệ túc trực phía ngoài cổng, nhưng theo tìm hiểu của PV, cả hai nhân viên này đều không hay biết gì về vụ việc. Họ chỉ biết sau khi chị H trở về rồi hô hoán.
 
Theo tìm hiểu được biết, bà Nguyễn Thị Yên vốn có tiền sử tai biến mạch máu não nên đi lại rất khó khăn. Bà Yên hiện sống chung với gia đình cô con gái trong căn nhà 4 tầng khá khang trang. Hằng ngày hai vợ chồng cô con gái đều đi làm vắng, các cháu nhỏ đi học, bà Yên chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp những việc cơm nước lặt vặt. Theo lời con gái nạn nhân kể lại, mỗi lần ra khỏi nhà chị đều không quên dặn mẹ phải khóa cửa cẩn thận, không đi ra ngoài và mở cửa cho người lạ. Ấy vậy mà sự việc thương tâm vẫn xảy ra.
 
Đứa cháu ác thú
 
Sáng ngày 25/12, hai hung thủ của vụ án mạng trên đã ra cơ quan công an đầu thú. Danh tính hai kẻ thủ ác này là Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương, cả hai trước đây chưa có tiền án tiền sự.
 
Theo lời khai của Nguyễn Duy Hà, hắn chính là cháu họ của nạn nhân Yên, gọi nạn nhân là bác. Sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai, điều kiện gia đình không mấy khá giả nên Hà không được học hành đến nơi đến chốn. Ngày 15/12/2011, Hà sang nhà Lương chơi và ở đó vài ngày. Đến khi bấn loạn vì thiếu tiền, ngày 22/12, Hà đã bàn với Lương sang nhà bà Yên để vay tiền chị H. Hai tên đã lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream của bố Lương chở nhau sang địa chỉ ngõ 69 Lạc Trung vay tiền. Lúc ấy khoảng 14h chiều.
 
Đến địa điểm đã định trước, Hà lấy xe đi vào trong ngõ rồi bảo Lương đứng đợi ở ngoài. Vốn là thành phần không mấy được chào đón, Hà đã phải chờ khá lâu mới được bà Yên mở cửa cho vào sau lý do được Hà nói là "đến tìm chị H. có tí việc". Khi ngồi uống nước và xem ti vi trong nhà, Hà thấy bà Yên vào nhà lấy con dao để cắt rau. Ngồi được một lúc, trước sự đón tiếp không được nhiệt tình của bà Yên nên Hà và bà này đã xảy ra lời qua tiếng lại. Đến khoảng 14h40, sau khi chờ đợi chưa thấy chị H. về, Hà tỏ vẻ sốt ruột và hai bác cháu lại tiếp tục to tiếng với nhau. Thấy có cái chày giã cua trên bàn, Hà đã đập liên tiếp 7, 8 nhát vào đầu bác của mình đồng thời giật lấy con dao bà Yên đang cầm đâm bồi thêm 3 nhát.
 
Xong việc Lương (lúc ấy vẫn đang ở ngoài đầu ngõ) vào để mang chiếc xe SYM Shark ra. Do không có chìa khóa, hai tên thong dong dắt xe ra khỏi ngõ. Đi được khoảng vài chục mét chúng gặp một xe thương binh 3 bánh, trả 150 nghìn đồng để được đưa về địa chỉ nhà Lương ở ngách 88, Trần Quý Cáp.
 
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Thanh Sơn
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.