Đứa cháu bất lương bịt mồm bà nội cướp vàng
Thấy bà nội đeo bông tai vàng, đứa cháu bất lương đã lên kế hoạch cùng đồng bọn tấn công, cướp của bà trong đêm.
Để có tiền tiêu xài vào khoảng 19 giờ 45 ngày 10/4, Cao Ngọc Hoàng rủ Nguyễn Quốc Quy Tâm (SN 1990) và Lê Hoài Nam (SN 1990, đều trú tại thị trấn Việt Trung) đến nhà bà nội là bà Nguyễn Thị Tứ (SN 1933, ở Tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Việt Trung) để cướp tài sản.
Sau khi khống chế được bà nội, Hoàng lột đôi bông tai vàng 9999 trọng lượng 01 chỉ trên tai bà và lục túi lấy 100.000 đồng. Sau đó, Hoàng tiếp tục dùng chiếc áo phôn nhét vào miệng bà nội cho đến khi bà ngất xỉu mới buông tay và cùng nhau tẩu thoát.
Sáng 11/4, cả ba mang đôi bông tai đã cướp được của bà Tứ tới bán tại tiệm vàng Kim Thảo ở phường Nam Lý (TP Đồng Hới), nhưng chủ tiệm vàng cảnh giác đã điện báo, lực lượng công an ập tới bắt quả tang.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam đối với Hoàng, Tâm và Nam.
Quá trình điều tra, Hoàng còn khai nhận rằng, vì có ý định cướp vàng của bà nội nên ngày 8/4, Hoàng đã rủ Tâm đến nhà bà nội, vì bận việc riêng nên cả hai chưa thể thực hiện được.