Được bố chồng giầu có chiều chuộng, nhưng rụng rời khi nghe ông nói lý do chồng bỏ vợ cũ để cưới tôi
GĐXH - Tôi được bố chồng giầu có ủng hộ từ lúc yêu tới khi cưới, nhưng rồi sớm thất vọng khi biết được sự thật.
Tôi và chồng yêu nhau chỉ chưa đầy 6 tháng là đã đi đến hôn nhân. Tình yêu của tôi thật đẹp và lãng mạn, khiến tôi cứ ngỡ là mơ. Chồng tôi là người đẹp trai, phong độ, sành điệu và đang làm ông chủ hệ thống kinh doanh của gia đình. Còn tôi, một người sống phong cách hiện đại, có nhan sắc và rất biết chọn cho mình gu thời trang phù hợp.
Chúng tôi đến với nhau không phải là mối tình đầu, thậm chí bạn trai của tôi đã từng có một đời vợ. Nhưng theo những gì mà anh ấy kể thì hai người họ cưới nhau do sắp đặt, không có tình cảm từ trước nên khi chung sống nảy sinh nhiều điều bất hòa. Còn với tôi, đó là mối tình rất đẹp, chúng tôi tận hưởng bên nhau ở những nhà hàng sang trọng trong thành phố hay là những chuyến du lịch hạng sang.
Khi yêu, tôi còn được nhà bạn trai ủng hộ, tạo điều kiện hết sức. Lúc về ra mắt, bố bạn trai tôi rất niềm nở, hào hứng nói về chuyện làm ăn của gia đình. Ông còn bật mí, nếu hai đứa tôi lấy nhau sẽ có phần thưởng lớn, nhà cửa, du lịch thoải mái lựa chọn. Bố mẹ chồng tương lai cũng khá rõ về gia thế nhà tôi, nên ra sức vun vén cho hai chúng tôi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra thuận lợi, mọi việc tốt đẹp trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Tôi về nhà chồng với tâm thế con dâu được cả nhà chồng chào đón, còn chồng tôi ra sức chiều chuộng vợ. Về ở nhà chồng, bố chồng muốn vợ chồng tôi ở cùng cho vui, sau này có con thì tính sau… Ông còn tuyên bố trước cả nhà, không ai được bắt con dâu của ông làm việc nhà, sai bảo bất cứ chuyện gì.

Bố chồng ra sức chiều chuộng con dâu cũng chỉ để lợi dụng nhà thông gia. (Ảnh minh họa)
Cả tháng nay, sống ở nhà chồng mà tôi thấy thoải mái vô cùng. Việc nhà đã có giúp việc, hàng ngày tôi đi làm ở công ty, tối về đi chơi cùng chồng ở những nơi hạng sang. Bố chồng và chồng tôi vui lắm, việc kết thông gia với nhà tôi giúp công ty gia đình nâng cao uy tín và dự định sắp tới sẽ có những hợp tác làm ăn.
Nhưng rồi, tôi lại sớm thất vọng ghi tình cờ nghe được bố chồng nói chuyện với con trai. Bố chồng tôi dặn rò chồng tôi: "Mấy tháng nay đi ăn, đi chơi tốn kém thế là đủ rồi. Giờ nó cũng là con dâu nhà này rồi, không phải mất công như thế nữa. Con tập trung nghe ngóng bên đó, hợp tác làm ăn có lợi, chen chân vào bên đó thâu tóm sản nghiệp. Đừng để như vợ trước, con thấy không, may bố nắm được thông tin nhà nó phá sản là bắt con ly hôn ngay để theo đuổi vợ con hiện nay".
Tôi nghe mà rụng rời, hóa ra vợ trước của chồng tôi bị chồng tôi ruồng bỏ chỉ vì gia đình phá sản, không còn tương xứng với nhà chồng tôi nữa. Qua vài lời giữa hai người họ, tôi phần nào hiểu được vì sao bố chồng lại ưu ái, ra sức vun vén để chúng tôi cưới nhau. Bố chồng là người làm ăn, suy nghĩ thực dụng cũng là dễ hiểu, nhưng ông xúi con trai tìm cách chen chân vào sản nghiệp bên nhà vợ thì quá là tính toán.
Từ lúc đó đến giờ tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi lo sợ nhỡ mai nhà tôi không mang lại lợi ích như bố chồng kỳ vọng, hoặc nhỡ may phá sản, chồng sẽ ly hôn tôi ngay như đã làm với vợ trước... Tôi đang được cưng chiều ở nhà chồng, nhưng lại thấy những điều đó giả tạo, đáng sợ. Từ chỗ vui sướng, tôi giờ đây không muốn ở lại nhà chồng thêm một ngày nào.
Tôi phải làm gì để được gia đình nhà chồng quý mến thực sự? Tôi có nên nói rõ sự thật cho bố mẹ đẻ của mình để ông bà đề phòng nhà thông gia không?
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 10 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 22 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…



