Được mẹ chồng cho 3 tỷ để ra ở riêng, tôi vội vàng mang trả khi biết ý đồ thật của bà
GĐXH - Chưa kịp mừng vì được mẹ chồng cho số tiền rất lớn để ra ngoài ở riêng, tôi đã hụt hẫng mang trả bà.
Tôi kết hôn từ năm 2014, đến nay cũng đã tròn 10 năm. Hôn nhân của tôi mới đầu không được thuận lợi cho lắm. Mẹ chồng khi đó không muốn con trai cưới tôi, nhưng bằng tình yêu, anh ấy đã thuyết phục mẹ chấp thuận. Đám cưới của tôi diễn ra đầy đủ mọi lễ nghĩa, tôi về nhà chồng một cách đàng hoàng, dẫu rằng tôi biết là mẹ chồng vẫn còn ấm ức lắm.
Đúng là không ưa từ đầu có khác, tôi ấm ức trước sự khó tính, khó chịu của bà. Tôi chưa lần nào được mẹ chồng khen ngợi lấy nửa câu, dẫu cho làm tốt vai trò của người vợ, người con dâu, hết lòng vì nhà chồng. Mới đầu tôi cũng buồn lắm, nhưng rồi tự học cách không bận tâm đến những câu nói phũ phàng của mẹ chồng. Tôi coi chồng, hai con là niềm vui của cuộc sống, cố gắng mỗi ngày.
Mấy năm gần đây, thấy mẹ chồng có chút thay đổi, đã có thiện cảm hơn với con dâu. Ít khi mẹ chồng bày tỏ bực tức hay giận dỗi con dâu, có phần quý mến thỉnh thoảng còn tâm sự riêng với tôi. Thậm chí còn tặng quà cho tôi và các con, làm tôi cảm thấy ấm áp, sau nhiều năm vất vả vì nhà chồng giờ mới được ghi nhận.
Biết vợ chồng tôi tích góp được một số tiền, lại có ý định ra ở riêng, nên mẹ chồng rất ủng hộ việc này. Mẹ chồng gọi tôi sang phòng bà để nói chuyện, bà bất ngờ đưa tôi số tiền 3 tỷ đồng nói là cho tiền đi mua nhà hoặc mua đất xây nhà. Mẹ chồng còn dặn tôi không được nói với ai, chỉ có hai mẹ con biết với nhau.

Mẹ chồng cho tiền rồi tung tin khiến con dâu mệt mỏi với điều kiện đưa ra. Ảnh minh họa
Tôi vui mừng lắm, cất tiền cẩn thận trong phòng, một số tiền rất lớn có thể hiện thực hóa giấc mơ có nhà riêng của tôi. Nhưng chỉ một tuần sau, tôi mới vỡ lẽ chuyện không như tôi nghĩ. Mẹ chồng đã nói với mọi người là tôi đã cầm tiền của bà để mua nhà, còn bảo là tôi đã hứa về nhà xin thêm bố mẹ đẻ để hai vợ chồng có được nơi ở tốt hơn. Nghe chồng về kể lại mà tôi choáng váng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gặp mẹ chồng để hỏi rõ mọi chuyện, lúc này mẹ chồng mới ra điều kiện: "Cô cầm tiền rồi thì giờ phải chịu thôi. Nhà chồng cho 3 tỷ thì cô cũng về nhà xin tiền bố mẹ đẻ cũng phải tầm đấy để mua nhà, hai vợ chồng cùng góp thì không ai thiệt thòi nếu như ly hôn. Mà mua nhà ở đâu thì mua vẫn phải cho con trai tôi sở hữu riêng, vì nó là dân làm ăn, cần vốn kinh doanh nên có thể thế chấp vay ngân hàng, hoặc tự bán khi chẳng may thua lỗ. Cô về bên nhà đưa cho ông bà xem 3 tỷ, bên đó nhiều đất cắt ra một mảnh bán đi cũng thừa tiền cho con".
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi liền về phòng lấy tiền để trả lại mẹ chồng, vì thực sự quá sức với tôi. Tôi chưa hình dung được mọi chuyện lại khó đến thế. Cầm tiền sang phòng, nhưng mẹ chồng không nhận lại, bắt cầm về, hai vợ chồng cùng tìm cách xử lý. Tôi kể lại mọi chuyện, chồng tôi trách móc: "Anh không biết chuyện cụ thể ra sao, nhưng tất cả mọi người đều biết em cầm tiền của mẹ và hứa xin thêm tiền để mua nhà. Giờ trả lại tiền, quá là mất mặt nhà anh".
Tự dưng rơi vào hoàn cảnh khó xử, tôi thấy rõ ràng mẹ chồng có ý đồ với tôi. Nếu tôi làm theo bà, sau này nếu chồng tôi tự ý bán nhà, hoặc ly hôn thì tôi mất trắng. Giờ chồng đẩy hết trách nhiệm cho vợ, còn tôi không biết thanh minh ra sao để mọi người hiểu. Từ hôm đó đến nay chồng và mẹ chồng giữ thái độ giận dỗi làm tôi rất mệt mỏi.
Tôi có nên làm theo lời của mẹ chồng để yên ổn gia đình? Nếu bị bắt ép mà không làm được, tôi có nên ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Mẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm
Tâm sự - 10 giờ trướcEm gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.
Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá
Tâm sự - 1 ngày trướcSau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Tâm sự - 1 ngày trướcCưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.




