'Em bé Napalm' chữa trị những dấu vết chiến tranh
Nhân vật chính của bức ảnh "Em bé Napalm" chấn động thế giới đang chữa những vết bỏng trên cơ thể bằng phương pháp laser để xoa dịu nỗi đau thể xác hàng chục năm sau chiến tranh.

Cuối tháng trước, bà Nguyễn Thị Kim Phúc - nhân vật chính trong bức Em bé Naplm nổi tiếng của phóng viên ảnh Nick Ut, bắt đầu việc điều trị những vết bỏng bằng laser.
Nhiều năm qua, bà từng nghĩ mình chỉ không phải chịu đựng thêm những vết sẹo và nỗi đau khi lên thiên đường. "Nhưng hiện giờ thiên đường ấy đã đến với tôi ngay trên trái đất này”, người phụ nữ 52 tuổi nói khi tới thành phố Miami (Mỹ) và gặp Jill Waibel - bác sĩ da liễu chuyên chữa bỏng bằng phương pháp laser thuộc Viện Da liễu và laser.
Theo bác sĩ Waibel, quá trình điều trị sẽ làm mịn và mềm các vết sẹo lớn ở cổ, lưng, bàn tay và cánh tay trái của bà Kim Phúc. “Hơn hết, việc điều trị sẽ làm giảm các cơn đau nhức nghiêm trọng mà bà đang phải chịu đựng”, bác sĩ Wabel nói.
Ngày 8/6/1972, cô bé Phúc khi ấy 9 tuổi bị bỏng do cuộc dội bom tại Trảng Bàng, Tây Ninh. “Nóng quá! Nóng quá!”, phóng viên Ut nhớ lại khoảnh khắc cô bé vừa chạy vừa hét trong đau đớn.
Phóng viên ảnh AP lập tức đưa cô bé tới bệnh viện rồi mới quay về văn phòng ở Sài Gòn để nộp tác phẩm, gồm bức ảnh cô bé Phúc vừa chạy vừa khóc dưới sức nóng của bom Naplm. Bức ảnh đã giúp phóng viên Nick Ut giành giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer.
Phúc bị bỏng nặng hơn 1/3 cơ thể. Tại thời điểm đó, phần lớn những người bị thương như vậy, 10% cơ thể họ đã chết, theo bác sĩ Waibel. “Vết bỏng đã phá hủy làn da của cô bé qua lớp collagen và để lại những vết sẹo dày gấp 4 lần so với lớp da thường”, bác sĩ nói.
Kim Phúc đã dành nhiều năm để luyện tập. Tuy nhiên, cánh tay trái của bà vẫn không thể dang rộng như tay phải. Bà muốn học cách chơi piano nhưng không thể do cánh tay trái quá cứng. Nhiệm vụ đơn giản như đeo ví lên vai trái cũng trở nên quá khó khăn với bà.
“Lúc nhỏ, tôi rất thích trèo cây, như một chú khỉ. Sau khi bị bỏng, tôi chẳng thể leo lên cây nữa và cũng không bao giờ chơi các trò như trước đây với đám bạn. Đó thực sự là điều khó khăn. Tôi thực sự đã bị tàn tật”, bà Kim Phúc chia sẻ.
Tại buổi điều trị đầu tiên trong văn phòng của bác sĩ Waibel, một cây nến thơm được thắp để tạo không khí dễ chịu. Kim Phúc nắm tay chồng là ông Bùi Huy Toàn và họ cùng cầu nguyện. Ông Toàn đã ở bên và cùng bà đối diện với nỗi đau đớn suốt 40 năm.
Theo "em bé Naplm", so với các phẫu thuật khác và ghép da khi còn nhỏ, điều trị bằng laser dễ dàng hơn. "Quá trình trị liệu rất nhẹ và dễ dàng", bà cho biết.
Vài tuần sau đợt điều trị ban đầu, Kim Phúc cho biết vết sẹo của bà đã đỏ, căng và ngứa, nhưng vẫn muốn tiếp tục điều trị. "Có lẽ phải mất một năm. Nhưng tôi thực sự vui mừng và biết ơn", bà nói.
Theo Hải Anh
Zing