Ép "tình địch" khỏa thân giữa đường
Nghi có quan hệ bất chính với chồng mình, Nguyễn Thị Lý đã chặn đánh và làm nhục chị N. khiến nạn nhân phải nằm viện.
Nghi ngờ chị Đỗ Thị N. có quan hệ bất chính với chồng mình, Nguyễn Thị Lý (SN 1971, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) đã chặn đánh và làm nhục chị N. khiến nạn nhân phải nằm viện.
Với hành vi trên, TAND quận Hà Đông xử phạt Lý 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với tội danh làm nhục người khác. Cho rằng mức án ở cấp sơ thẩm còn “nương tay”, chị N tiếp tục kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Lý.
![]() |
|
Bị cáo Nguyễn Thị Lý tại phiên tòa phúc thẩm |
Ngày 24/2, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trên.
Theo cáo trạng, 17 giờ ngày 18/2/2010, Nguyễn Thị Lý cùng em gái là Nguyễn Thị Nga và con gái là Lương Thị Lành đi chúc tết về đến đoạn đường đê thuộc tổ 15, phường Đồng Mai, quận Hà Đông thì bất ngờ gặp “tình địch” là chị Đỗ Thị N.
Trước đây, do nghi ngờ chị N. có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh Lương Vũ Bàng, Lý đã nhiều lần gặp mặt nói chuyện, khuyên giải nhưng không thấy chị N. dừng lại.
Gặp chị N., Lý “bốc hỏa” liền chặn xe máy và bắt chị N. xuống xe. Lý vừa mắng, vừa tát chị N. Thế là cả Nga và Lành cùng xông vào giúp Lý đánh “tình địch” khiến chị N. ngã xuống mặt đường.
Chưa dừng lại, Lý xông vào túm vào cạp quần của chị N giật mạnh làm cúc quần bung ra rồi... kéo quần của chị N xuống. Bất bình trước hành vi trên của Lý, nhiều người đi ngang qua đường đã đến can ngăn thì Lý cùng đồng bọn mới bỏ đi.
Sau đó, chị N. đi khám và điều trị các vết thương trên tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, kê khai chi phí tiền điều trị và thuốc thang hết 3,9 triệu đồng.
Chị N. có đơn tố cáo hành vi trên của Nguyễn Thị Lý, đồng thời đề nghị bồi thường số tiền 13.900.000 đồng (trong đó, theo chị N. có một phần tiền bị mất khi xảy ra xô xát với Lý).
