Gã đàn ông có vợ cài "bẫy tình"
Dù đã có vợ, Sùng vẫn tán tỉnh chị Hương qua mạng internet. Khi chị Hương xiêu lòng, Sùng đã lừa đưa bán cho một ổ mại dâm.
![]() Trần Sùng |
Trong một lần rủ chị Hương đi chơi, Sùng đã lừa đưa chị sang Trung Quốc, bán chị vào một ổ mại dâm lấy 10 triệu đồng.
Đau đớn, tủi nhục, chị Hương vẫn cắn răng chịu đựng. Đến năm 2009, một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng đã chuộc chị ra khỏi lầu xanh, cưới làm vợ. Đến nay, hai người đã có với nhau một đứa con.
Theo một cán bộ điều tra, chị Hương đã cố gắng để tạo được niềm tin với nhà chồng. Khi được tin tưởng, chị Hương gọi điện về nước, bảo gia đình tố cáo hành vi của Sùng.
Ngay sau khi nhận trình báo, Đội 12 (Phòng PC45) đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội biên phòng, Văn phòng Interpol… tổ chức đưa chị Hương về nước để làm rõ. Người chồng chị Hương cũng sang Việt Nam sau đó và hiện nay, khi vụ án đã được sáng tỏ, chị Hương đang làm thủ tục để sang chung sống với người chồng Trung Quốc này.
