Gã hàng xóm 'làm bậy' với bé gái tật nguyền
Sau khi giở trò đồi bại với cô bé hàng xóm bị câm điếc bẩm sinh, Hùng ân hận đấm mạnh vào tường khiến hai tay sưng tím.
![]() |
|
Hùng bị áp giải từ tòa án về trại giam. |
Tại buổi xét xử, Hùng tỏ ra rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Khai tại toà, bị cáo cho biết sinh ra trong một gia đình chính sách. Ngày 18/8/2010, nhóm bạn Hùng rủ nhau liên hoan từ sáng đến tối.
Sau 3 chầu nhậu, Hùng uống hết 4 lít rượu. Trên đường về nhà Hùng gặp Linh (12 tuổi) - cô bé bị câm điếc bẩm sinh. Không làm chủ được bản thân, Hùng nảy sinh ý định tà dâm ra hiệu rủ Linh đến bến đò Củ Chi chơi.
Ngang qua chỗ vắng, Hùng kéo Linh vào bụi rậm rồi thực hiện hành vi đồi bại. Có người đi ngang qua, sợ bị phát hiện Hùng bịt miệng nạn nhân rồi bỏ chạy về nhà.
"Lúc này tôi mới sực tỉnh cơn say và hiểu ra điều tồi tệ mình vừa làm. Tôi rất ân hận nên đã đấm tay vào tường đến sưng tím", Hùng nói.
