|
|
|
Đối tượng Lý Tân Sơn tại Công an phường Lê Lợi. |
Nạn nhân trong vụ việc này là anh Lang Đình Tiệp - Phóng viên báo Tài Nguyên và Môi trường thường trú tại Nghệ An. Anh Tiệp kể lại, khoảng 23 giờ đêm 1/8, anh đi làm về muộn và không đi xe máy nên đã thuê xe ôm chở về khách sạn B.N để nghỉ. Tại đây, người xe ôm này đã ngủ lại cùng anh Tiệp.
Đến khoảng 5 giờ sáng 2/8, anh Tiệp thức dậy để viết bài thì hốt hoảng phát hiện chiếc máy tính và máy ảnh đã không cánh mà bay. Ngay lập tức anh Tiệp đã báo cho Công an phường Lê Lợi (TP. Vinh) về sự việc anh bị mất đồ.
Nhận được tin báo, Đại úy Nguyễn Viết Xô - Phó Công an phường Lê Lợi, cùng một số cán bộ CAP đã có mặt tại khách sạn B.N để thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân. Qua mấy câu hỏi, Đại úy Nguyễn Viết Xô nhận định chính người xe ôm ngủ cùng anh Tiệp đã gây ra vụ mất cắp này. Ngay lập tức, gã xe ôm được đưa về tại trụ sở Công an phường Lê Lợi để điều tra làm rõ.
|
|
|
Công an trao tài sản cho người bị mất cắp. |
Tại CAP Lê Lợi, gã xe ôm khai tên Lý Tân Sơn (SN 1980, nguyên quán Quảng Đông, Trung Quốc;, thường trú tại K14, phường Cửa Nam, TP Vinh). Ban đầu, Sơn một mực quanh co, không nhận mình là người đã ăn cắp máy tính, máy ảnh của anh Tiệp. Qua đấu tranh, hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Sơn đã phải cúi đầu nhận tội.
Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải Sơn đi lấy máy tính, máy ảnh y cất giấu để trả lại cho người bị mất.
CAP Lê Lợi còn làm rõ, đối tượng Lý Tân Sơn đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới hết hạn tù năm 2009.
Hiện đối tượng Sơn đang được CAP Lê Lợi xử lý theo pháp luật.
Theo Dân Trí