Gái mại dâm “độc lập tác chiến” gặp cướp
Yên tâm bởi lần “qua lại” trước đó, chị T không chút e ngại khi “khách hàng” gọi đến nhà nghỉ.
Khi đến cửa nhà nghỉ, chị T có gọi điện cho người thanh niên để hỏi số phòng. Chị T để xe máy ở tầng 1 rồi lên phòng 102. Khi lên phòng, một thanh niên đang nằm trên giường và nói: “vào giặt cho cái khăn”. Trong lúc chị T đang giặt khăn trong nhà vệ sinh, bất ngờ người thanh niên đi vào tay cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chị T. Chị T lấy tay che mặt và chạy vào nhà vệ sinh. Người thanh niên tiếp tục xịt vào mặt chị T và đe dọa: “Mày thích chết à”.
Quá sợ hãi, chị T để mặc người đàn ông lục túi quần của chị đang để trên giường lấy 1 chiếc điện thoại di động Nokia 7610 màu đen, 1 chiếc chìa khóa xe máy rồi mở cửa phòng xuống tầng 1 lấy chìa khóa của chị T bỏ đi.
Đến 1h30 cùng ngày, chị T đến CA phường Kim Mã trình báo. Tại đây, T khai nhận trước đó vào hồi 21h ngày 11/4/2011, chị T đã bán dâm cho người thanh niên trên tại phòng 203 nhà nghỉ NewSun ở ngõ 67 phố Văn Cao.
Một cán bộ điều tra cho biết, trong thời gian gần đây thay vì đứng đường, gái mại dâm chuyển sang hình thức hoạt động cơ động. Chỉ cần một chiếc điện thoại và xe máy là có thể hành nghề. Kiểu hoạt động mại dâm "độc lập tác chiến" này hiện đang rất phổ biến ở Hà Nội và đang thay thế dần cách thức hoạt động mại dâm "truyền thống".