Gái một con’ chuyên lừa giai trẻ
Có con với một sinh viên nhưng bị bỏ rơi, Linh để đứa bé cho mẹ nuôi rồi tiếp tục lên Hà Nội sống lang thang, lừa đảo kiếm tiền sinh sống.
![]() Linh chuyên chơi với "giai trẻ" để dễ bề lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt của mỗi người không quá lớn nhưng hành vi lừa nhiều người của chị ta khó chấp nhận được. |
Cũng với “chiêu cầm tiền mua đồ giúp”, Linh đã lừa hơn chục triệu đồng của Nguyễn Hữu Sang, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và anh Bùi Đức Toàn, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hai người này đưa tiền cho Linh mua vé máy bay hộ nên đã sập bẫy.
Linh khai nhận rằng, mình không nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn tự giới thiệu làm ở phòng vé máy bay hoặc lúc lại bảo làm quản lý nhân viên ở quán karaoke. Bỏ nhà lên Hà Nội từ năm 2007, Linh thường lang thang từ quận này sang quận khác và thuê nhà, sống ung dung như người lắm tiền ở gần các khu đông sinh viên thuê trọ. Có thời gian cô ta sống như vợ chồng với một nam sinh viên. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì cậu ta bỏ Linh đi. Sau đó, Linh tiếp tục sống như vợ chồng với một nam thanh niên khác và đến khi phát hiện trong bụng Linh mang một mầm sống thì cậu ta lặn mất tăm. Giữa năm 2011, Linh về quê sinh con và để ở nhà cho mẹ mình chăm sóc, tiếp tục lên Hà Nội sống lang thang và gây ra một loạt những vụ lừa đảo.
