Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 150 ngày thế giới chung tay cùng cô gái gốc Việt giành sự sống

Chủ nhật, 11:19 08/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Năm tháng trời là khoảng thời gian không dài đối với một con người, thế nhưng với ông Pactrick Gremillet cùng Joon - cô con gái nuôi yêu quý, từng ngày đấu tranh giành giật sự sống thì đó là những ngày dài bất tận.

Với hy vọng rất mong manh để chữa khỏi căn bệnh ung thư máu, nhưng điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến với cô con gái kiên cường và người cha đầy lòng yêu thương.
 
Gần 150 ngày thế giới chung tay cùng cô gái gốc Việt giành sự sống 1
Ảnh Joon chụp năm 2008 (Ảnh từ Internet).
 
Mối nhân duyên kỳ lạ của cô gái người Việt và bố nuôi người Pháp

Ông Pactrick Gremillet sinh ra và lớn lên tại Pháp, năm 1995 khi vừa tròn 30 tuổi, ông có chuyến công tác tại Việt Nam, ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, trong lòng ông luôn có một niềm hứng khởi đặc biệt. Chính ông cũng không thể ngờ rằng, chuyến đi tình cờ ấy đã đem lại cho ông một mối nhân duyên kỳ lạ. Ông đã tình cờ gặp bé Joon lần đầu tiên tại một bệnh viện phụ sản ở Hải Phòng khi bé một tháng tuổi. Khi ấy, ông Pactrick được biết bé Joon bị bỏ lại bệnh viện, hoàn toàn không có tin tức về thân nhân, trong lòng ông dấy lên một cảm giác đầy yêu thương và mong muốn được bảo vệ cho cô bé nên ông đã nhận cô bé làm con nuôi. Chính thức từ ngày đó cô bé ấy trở thành một thành viên trong gia đình ông Pactrick và được ông đặt cho cái tên mang hai dòng họ Pháp - Việt: Joon Gremillet-Nguyen.

Sau khi trở thành con nuôi của ông Pactrick, cô bé Joon lớn lên cùng ba mẹ và anh nuôi ở nhiều nơi trên thế giới như Lào, Thái Lan, Mỹ, Áo… Mấy năm trở lại đây, gia đình Joon chuyển về Pháp sinh sống. Joon thông thạo tiếng Pháp và Anh, cô đã tốt nghiệp trung học Ferney-Voltaire (Thuỵ Sĩ) với bằng tốt nghiệp loại ưu về khoa học. Joon ham khám phá, tràn đầy nhiệt huyết và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nói về cô con gái yêu của mình, ông Patrick Gremillet cho biết: "Joon làm vườn, đan lát, vẽ, viết và chơi piano. Cô bé tự làm rất nhiều việc kể cả sửa sang lại căn phòng của mình như trát tường và quét sơn và thậm chí cả khi nằm điều trị trong bệnh viện, Joon cũng xếp rất nhiều hình bằng giấy để tặng các y tá… Tháng 9/2012, Joon bắt đầu theo học vật lý và khoa học tự nhiên tại đại học Geneva (Thuỵ Sĩ) với khao khát trở thành một nhà khoa học chân chính".

Ước mơ ấy của Joon đang rộng mở với sự ủng hộ và niềm tự hào của người cha nuôi, thì tai ương bất ngờ trút xuống đôi vai của cô. Một lần nữa, định mệnh gọi tên ông Pactrick Gremillet trên hành trình bảo vệ và che chở cho cô con gái bé bỏng. Nhớ lại những ngày đầu "đen tối" ập xuống gia đình mình, ông Pactrick cho biết: "Một ngày cuối tháng 5/3013, Joon thấy hơi mệt và sốt, nên gia đình tôi đã đưa cháu đến bệnh viện. Sau khi khám cho Joon, các bác sĩ không phát hiện gì đặc biệt nhưng yêu cầu chúng tôi đưa Joon đi xét nghiệm máu. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Joon được yêu cầu nhập viện khẩn cấp tại Geneva với kết luận ung thư máu”.

Joon đã phải ở trong phòng vô trùng và nhận hoá trị ngay lập tức. Các đợt hoá trị khiến Joon mệt mỏi, nôn ói, và đau toàn cơ thể dù thuốc Tramal đã giúp giảm bớt những triệu chứng này. Ngày 5/7/2013, Joon được về nhà sau khi hoàn tất đợt điều trị thứ hai trong vòng một tháng. Sau đó, các bác sĩ đã kiểm tra kết quả quá trình điều trị và đưa ra quyết định cho cách thức điều trị giai đoạn tiếp theo. Mặc dầu được nhận định tình trạng đã ổn định, nhưng dấu vết của bệnh vẫn hiện diện". Điều này đòi hỏi ông Pactrick phải có một công cuộc chạy đua quyết liệt với "tử thần" để nhanh chóng tìm ra người hiến tặng tế bào gốc tương thích giúp điều trị và chữa khỏi căn bệnh ung thư quái ác mà Joon mắc phải.

"Các bác sĩ cho chúng tôi biết xác suất tương thích giữa hai cá nhân rất hiếm, chỉ 1 trong 1 triệu. Để tìm được một người hiến tế bào cho Joon, cần tìm một người có đặc tính di truyền càng giống Joon càng tốt. Khả năng tìm thấy tế bào tương thích cao nhất là trong cộng đồng người châu Á và Việt Nam. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu quốc tế, hiện cộng đồng này có số lượng người hiến tặng tự nguyện rất ít mặc dù đây là cộng đồng có số người mắc căn bệnh này rất phổ biến…", ông Pactrick chia sẻ thêm.
 
Gần 150 ngày thế giới chung tay cùng cô gái gốc Việt giành sự sống 2

Giáo sư Pierre Darriulat chia sẻ với PV. Ảnh T.G.


Thông tin này khiến cho ông Pactrick Gremillet hết sức băn khoăn. Theo những suy đoán của ông, có lẽ trước hết ông cần tìm kiếm người "đặc biệt" này tại Việt Nam nơi Joon được sinh ra, cơ may ở đây dường như cao hơn bất kỳ nơi nào khác. Và ông Pactrick Gremillet nhanh chóng liên lạc với giáo sư Siegfried Wenig, một người bạn có nhiều mối quan hệ tốt với các giáo sư đầu nghành tại Việt Nam và khu vực châu Á. Ông đã gửi một bức thư điện tử khẩn thiết cầu cứu giáo sư Siegfried Wenig thông qua những người bạn giúp kết nối với người thân của Joon ở Việt Nam, hoặc tìm người có tế bào phù hợp với cô tại quê nhà. Không những thế, ông Patrick cũng gửi thư cho rất nhiều bạn bè trên thế giới đặc biệt là châu Á với nội dung tương tự, mong một điều kỳ diệu xảy ra, mang lại cơ hội sống cho cô con gái bé bỏng của mình.
 
Hành trình giải cứu con gái khỏi bàn tay "thần chết"

Giáo sư Siegfried Wenig sau khi nhận lời nhờ vả của ông Partrick đã nghĩ ngay tới giáo sư Pierre Darriulat - người trước đây từng là giám đốc Trung tâm nghiên cứu nguyên tử toàn châu Âu. Năm 1998 ông có dịp đến du lịch tại Việt Nam và đã quen rồi sau đó kết hôn với bà Nguyễn Thị Nga và quyết định sang định cư ở Việt Nam. Vào một buổi chiều cuối tháng 6, ông Darriulat đang ngồi đọc sách thì có tin nhắn thông báo có thư gửi đến. Lúc đó ông Darriulat cứ nghĩ bức thư đó là một bức thư của học trò hay đồng nghiệp cùng cơ quan nên ông chưa đọc vội. Đến buổi tối khi có thơi gian ông Darriulat ngồi máy tính thì mới biết tin nhắn nhận thư lúc chiều là thư của bà Siegfried Wenig trước đây từng là cấp dưới của ông ở Trung tâm nghiên cứu nguyên tử toàn cầu.

Nội dung trong lá thư điện tử có tiêu đề "Cầu cứu" gửi giáo sư Pierre Darriulat ngày 27/6/2013, của giáo sư Siegfried Wenig như sau: "Một người bạn thân của con gái tôi, Lauriane (cháu vừa tròn 19 tuổi vào hôm nay) được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu và đang cần một người hiến tặng tế bào gấp. Tình trạng của cô bé rất phức tạp vì không ai có thông tin về nguồn gốc gia đình cô bé. Cháu được nhận nuôi tại miền Bắc Việt Nam. Tôi rất cảm kích nếu ông có thể chuyển lời cầu cứu này đến với mọi người mà ông quen biết…". "Khi đọc xong bức thư tôi đã rất xúc động và ngay lúc đó tôi đã đăng trên blog của mình đồng thời cũng gửi cho bạn bè nội dung bức thư hỏi xem người nào có ý tưởng hoặc giúp được việc này, để cháu Joon sẽ sớm tìm được người có tế bào tương ứng", ông Darriulat cho biết.

Sau khi giáo sư Darriulat đăng thông tin lên blog đã được rất nhiều người vào bình luận chia sẻ. Có rất nhiều bác sỹ trong nước và nước ngoài cũng vào chia sẻ, tư vấn và ai cũng mong Joon sớm tìm được người có tế bào phù hợp để cháu sớm khỏe mạnh lại bình thường. "Trong quá trình đăng tải kêu gọi mọi người tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, trong ý nghĩ của tôi vẫn tin chắc rằng Joon sẽ tìm được người có tế bào phụ hợp", giáo sư Darriulat tâm sự.

"Và đúng như những dự đoán của tôi, cách đây khoảng 10 ngày, sau hàng nghìn ca xét nghiệm trên toàn thế giới, tôi nhận được thông báo của bà Wenig là đã có người có tế bào tương thích cho cháu Joon nhưng người đó xin giấu tên. Trong lòng mình hân hoan không kể xiết. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi cũng nghĩ rằng đó có thể là một người thân của Joon. Mong cháu Joon sẽ phẫu thuật sớm bình phục và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường", giáo sư Darriulat nở nụ cười mãn nguyện chia sẻ.

Như vậy hành trình đặc biệt gần 150 ngày tìm kiếm người hiến tế bào tương thích cứu sống cô gái gốc Việt - Joon đã chính thức khép lại trong sự hân hoan của tất cả những người yêu mến và theo dõi câu chuyện cảm động này trên khăp thế giới. Cuộc phẫu thuật cấy ghép tế bào sẽ nhanh chóng diễn ra nhằm giữ lại nụ cười tỏa sáng cho Joon. Nụ cười ấy là cái kết hoàn hảo cho tinh thần nhân ái cao đẹp của các công dân toàn cầu.
 
Đã tìm được người có tế bào gốc tương hợp

Vào ngày 19/11/3013, giáo sư Siegfried Wenig đã rất vui mừng thông báo tới mọi người về việc đã tìm được một người tặng tế bào gốc tương ứng cho Joon. Mặc dù mọi thông tin chi tiết liên quan đến người cho tặng này được bảo mật, nhưng chúng tôi được biết là kết quả xét nghiệm ban đầu đã cho thấy sự tương thích ở cấp độ 10/10. Và theo như dự kiến, Joon sẽ được cấy ghép tế bào gốc vào ngày 6/12/2012 tại Bệnh viện đại học Genève. Sau cuộc kiểm tra tổng thế cách đó một tuần, Joon đã trở về nhà. Và Joon sẽ nhập viện lại sau đó, để chuẩn bị cho việc cấy ghép, cô sẽ được điều trị hóa trị và xạ trị.
 
Hồ Phúc
tuancuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 6 giờ trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Y tế - 23 giờ trước

Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Y tế - 2 ngày trước

Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sống khỏe - 4 ngày trước

GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 5 ngày trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết

Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết

Y tế - 1 tuần trước

Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.

Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Y tế - 1 tuần trước

Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị...

Top