Gặp lại cô bé mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần
GiadinhNet – Mới đây, chúng tôi đã gặp lại cô bé Nguyễn Mai Chi – nhân vật Vòng tay Nhân ái (MS 63) tại tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Ít ai có thể nghĩ rằng người mang khuôn mặt ngoại tứ tuần ấy mới 14 tuổi. Căn bệnh rối loạn chuyển hóa xương đã làm em chậm phát triển chỉ cao hơn 80cm.
> Đau đớn bé gái 12 tuổi mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần
Hai năm trước, hoàn cảnh của cô bé mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần Nguyễn Mai Chi quê ở thôn Xuân La, phường Phương Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội khi được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội) với MS 63 đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả. Nhiều nhà hảo tâm biết tới đã giúp đỡ Chi.
Chúng tôi cảm thấy vui mừng khi biết được rằng hiện Chi đã theo học được đến lớp 8. Nhân dịp Chi chuẩn bị bước vào năm học mới, ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó Tổng biên tập, đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã trao 8.860.000 đồng để hỗ trợ gia đình giúp em có điều kiện học tập, sinh hoạt.
Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó TBT, đại diện chuyên mục Vòng tay nhân ái trao tiền cho gia đình cháu Chi. Ảnh PT
Nhận được số tiền từ bạn đọc hảo tâm giúp đỡ, chị Đặng Thị Hảo, mẹ của Mai Chi rất xúc động và cảm ơn tới chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã làm cầu nối hoàn cảnh của cháu tới bạn đọc hảo tâm. Chị cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm xa gần đã hỗ trợ để cháu Chi có thêm nghị lực.
Chị Hảo cho biết: “Mai Chi được 1 tuổi đã thấy bất thường, nuôi mãi không lớn. Đưa con đi viện điều trị một thời gian, bác sỹ mới kết luận con bị chuyển hóa. Mắc bệnh lạ, lại để lâu kèm theo các bệnh khác phát sinh nên sức khỏe của cháu yếu”.
Suốt nhiều năm qua, đôi mắt Chi lúc nào cũng buồn bã bất lực nhìn cơ thể mình ngày càng bị co rút lại. Theo tuổi Mai Chi học lớp 8, nhưng cơ thể của em chỉ bằng nửa bạn bè cùng trang lứa. Thân hình gầy gò, các xương co rút lại tạo nên một cơ thể co quắp. Khuôn mặt em nhìn già hơn cả người mẹ của mình.
Chị Hảo buồn bã khi bất lực nhìn cơ thể con ngày càng bị co rút lại
Hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Mang tiếng nhà ở Thủ đô nhưng gia đình chị Hảo chỉ trông mong vào đúng gần 2 sào ruộng khoán. Nguồn sống ấy nuôi hai vợ chồng và 3 đứa con thôi cũng đã thiếu thốn chưa nói đến việc điều trị căn bệnh lâu dài của Chi.
Bệnh rối loại chuyển hóa xương làm cho đôi vai của Chi chụm lại ngực dô ra, đôi cánh tay, đôi chân gầy khẳng khiu đến mức mọi vận động của em đều phải có sự trợ giúp của mẹ. Không chỉ bị bệnh rối loạn chuyển hóa xương trầm trọng, Chi còn bị bệnh viêm phổi cấp tính và suy tim. Cơ thể nhỏ bé chồng chất 3 căn bệnh nặng khiến sức khỏe của Chi yếu hơn.
Căn bệnh rối loạn chuyển hóa xương khiến cơ thể bé Chi bị co rút. Ảnh PT
Suốt mười mấy năm qua, chị Hảo chưa một lần thôi hi vọng ngày con được chữa khỏi bệnh lạ nhưng cái niềm tin ấy giờ cũng bị lung lay khi bệnh Chi ngày càng nặng. Dù sức khỏe của Chi không được tốt nhưng cháu luôn mong muốn được đến trường cùng các bạn nên gia đình đã chiều theo.
Hy vọng rằng, sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp Chi vượt qua quãng thời gian đầy gian khó khi sự sống của em bị đe dọa bởi hàng loạt bệnh.
P.Thuận