Gặp nhà thơ mỗi tháng thu nhập hàng trăm triệu nhờ... chó mèo!

| Giải trí

GiadinhNet - Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh được mệnh danh là "quái kiệt" Hà thành bởi ông nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ vẽ truyền thần, đấm bốc, làm thơ... cho tới xây dựng khách sạn, nghĩa trang chó mèo!.

Từ lâu, những câu thơ của Bảo Sinh như: "Ra đường sợ nhất công nông – về nhà sợ nhất vợ không nói gì" hay "Vợ là cơm nguội nhà ta – lại là phở tái thằng cha láng giềng" đã được người đọc truyền miệng.


Khách sạn chó, mèo

Khách sạn chó, mèo

Trong ngõ 167 Trương Định (Hà Nội), không gian dành cho khách sạn, nghĩa địa chó mèo của nhà thơ Bảo Sinh rộng tới 3.000m2.

Ông cho biết, khu khách sạn được xây dựng "đúng chuẩn 5 sao" với 5 tầng khang trang, có thang máy, điều hòa, hồ bơi, đường dắt chó đi dạo và nhiều dịch vụ khác như: massage, karaoke cho... chó mèo!.

Khách hàng thường xuyên của khách sạn này là giới trẻ tuổi teen, khách nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc.


Tượng Bồ tát trong khuôn viên nhà thơ Bảo Sinh xây dựng

Tượng Bồ tát trong khuôn viên nhà thơ Bảo Sinh xây dựng

Bắt đầu lập "đại bản doanh" cho thú cưng từ năm 1969, trải qua mấy chục năm, không gian của nhà thơ Bảo Sinh giờ đây đã thành "vương quốc" chó, mèo.

Ông chỉ cho chúng tôi mấy vết sẹo trên mặt và giải thích: "Tôi bị chó đẻ cắn hồi 5 tuổi đấy!. 73 năm qua, kỷ niệm ấy vẫn hằn trên mặt mình. Cha tôi có lần mắng mỏ: Đồ mày có chó nó nuôi!. Thế mà tôi được chó nuôi thật".


Nơi an nghỉ của các thú cưng

Nơi an nghỉ của các thú cưng

Cùng với khách sạn chó mèo, nhà thơ Bảo Sinh còn lập nghĩa trang, "đài hóa thân" cho động vật. Hằng năm, ông đều tổ chức "lễ cầu siêu" vào Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy với sự tham gia của vài trăm người, chủ yếu là bạn bè thân thiết và chủ nhân của đám vật nuôi xấu số.

Mời độc giả theo dõi clip:

Nhà thơ Bảo Sinh trò chuyện với Báo Gia đình & Xã hội

Lữ Mai - Như Lực

Đỗ Lực - Lữ Mai
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.