Gây án khi đến thăm nhà bạn gái lúc nửa đêm
Tuân nấn ná ngồi lại ở nhà chị Phương đến 2h sáng vẫn chưa đứng lên. Khi bị mời về, hắn lao vào tấn công, bóp cổ chủ nhà đến chết.
![]() |
|
Bùi Văn Tuân. |
Theo kết quả xác minh, trong thời gian đóng quân tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Tuân nảy sinh tình cảm với chị Phương (phụ bán căng-tin tại đơn vị). Tháng 8/2010, Tuân giải ngũ vào tỉnh Quảng Nam làm ăn. Ngày 29/1, người này trở lại Đà Nẵng, liên lạc với chị Phương.
Khoảng 23h, anh ta xuất hiện ở nhà bạn gái. Thấy Tuân ngồi tâm sự đã quá khuya mà không về, khoảng 2h sáng ngày 30/1 chị Phương mời khách ra cửa... Tuân tỏ vẻ tức tối, gây sự rồi lao vào bóp cổ nữ chủ nhà 30 tuổi.
Chị Phương tắt thở, hắn cướp toàn bộ số nữ trang bằng vàng đeo trên người (nhẫn, lắc tay và dây chuyền) và điện thoại di động. Trước khi bỏ đi, Tuân dùng mền phủ lên người chị Phương như đang ngủ. Hắn bán toàn bộ tang vật được gần 4 triệu đồng, bắt ôtô bỏ trốn về quê ở Thanh Hóa.
