Ghen tuông, đánh người tình dập lá lách
GiadinhNet - Cho rằng mình bị “cắm sừng”, Phanh đã dùng tay chân đấm đá liên tục chị H đến mức bị đánh dập lá lách, phải cắt bỏ.
Theo điều tra ban đầu, Phanh quen biết và sống như vợ chồng với chị H bấy lâu nay tại phòng trọ ở TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2012, chị H cùng nhóm bạn gái đi xem bắn pháo hoa tại trung tâm quận 1 (TPHCM), do xem về trễ nên chị H đã ngủ lại phòng trọ của người bạn gái tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Đợi suốt đêm không thấy chị H về, Phanh dùng điện thoại gọi liên tục nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Đến sáng hôm sau, khi chị H về thì bị Phanh tra hỏi. Khi nghe chị H giải thích Phanh không tin liền lấy xe máy chở đến phòng người bạn chị H để xác minh. Tuy nhiên, khi đến nơi người bạn của chị H có ý định trêu chọc Phanh nên khẳng định “không biết gì”. Cho rằng mình bị “cắm sừng”, Phanh đã dùng tay chân đấm đá liên tục chị H.
Hành hung chị H xong Phanh chở chị về phòng trọ, nhưng hai ngày sau nạn nhân thấy đau quặn trong người nên nhờ bạn bè chở đến bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu. Tại đây các y bác sỹ xác nhận, chị H bị đánh dập lá lách, phải cắt bỏ. Phẫu thuật xong chị H về quê sinh sống và mất khả năng lao động. Thấy “chồng hờ” bỏ mặc chị H đã quay lại TPHCM và đến Công an quận Thủ Đức tố cáo vụ việc. Cơ quan chức năng đã mời Phanh đến trụ sở công an và đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hưng Nguyên