Gia cảnh éo le của nữ công nhân bị xe Camry đâm tử vong trong đêm
GiadinhNet - Buổi sáng, người vợ dắt xe đi làm vẫn tươi cười dặn chồng ở nhà hoàn thiện hồ sơ để xin vào làm việc cùng công ty với vợ. Buổi tối, người vợ đã ra đi vĩnh viên không trở về.
Cách đây gần 1 tuần tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi chị Đỗ Thị Thu Phương (SN 1997), trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên (cùng huyện Ninh Giang) bị xe ô tô Camry màu đen đâm tử vong khi nạn nhân đang trên đường đi làm từ công ty về nhà. Vụ tai nạn khiến nhiều người thương xót, bởi nạn nhân còn trẻ tuổi, đang nuôi con nhỏ và gia cảnh khó khăn.
Khu vực chân cầu Ràm (thuộc xã Nghĩa An), nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào tối 14/2 khiến chị Phương tử vong khi bị xe ô tô Camry màu đen đâm trúng. Ảnh: Đ.Tùy
Khi PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình nạn nhân (thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên) vào buổi chiều muộn cũng là lúc hậu sự của chị Phương đã được gia đình và họ hàng lo hoàn tất. Tuy nhiên, không khí tang thương, ảm đạm vẫn đang bao trùm căn nhà của nạn nhân bởi họ phải chịu nỗi đau quá lớn trong những ngày đầu năm mới và những ánh mắt buồn tủi, tiếng thở dài của người thân...
Căn buồng hạnh phúc của vợ chồng anh Tuấn bao trùm không khí tang thương và ảm đạm. Ảnh: Đ.Tùy
Thắp nén hương lên bàn thờ lập vội của người vợ xấu số trong căn buồng vốn là tổ ấm của 2 vợ chồng, anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994) nghẹn ngào: “Từ hôm vợ em mất đến nay cả gia đình ai cũng mệt mỏi, đau xót. Con trai em đêm nào cũng quấy khóc không ngủ vì xa hơi ấm của mẹ và bị ốm trong khi cháu vẫn chưa cai sữa. Giờ vợ em mất rồi, em cũng chưa biết cuộc sống của 2 bố con rồi đây sẽ thế nào nữa…”.
Nhớ lại ngày xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân kể, buổi sáng ngày 14/2, vợ anh đi làm bình thường và tươi cười dặn chồng ở nhà hoàn thiện hồ sơ để sắp tới xin vào công ty chị Phương.
Ông Đỗ Đình Thái đau xót khi con gái gặp tai nạn thương tâm. Ảnh: Đ.Tùy
Đến tối khi anh đang ngồi chơi cùng con trai ở nhà thì nhận được điện thoại của người thân báo tin, chị Phương gặp nạn ở khu vực Cầu Ràm và anh vội gửi con đi xe máy sang. Tuy nhiên, khi đến chỗ xảy ra tai nạn, chị Phương đã được mọi người đưa đi cấp cứu trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Lúc anh đến nơi thì được bác sĩ thông báo, chị Phương tiên lượng xấu không qua khỏi và sau đó tử vong.
Hướng ánh mắt về phía người con trai hơn 1 tuổi đang chơi ngoài sân, anh Tuấn nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi chung sống với người vợ xấu số. Anh càng thương chị Phương hơn bởi suốt gần 3 năm ấy, vợ anh chưa được một ngày thảnh thơi vì mải lo cuộc sống, lo cho gia đình trước hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.
Ngôi nhà vợ chồng chị Phương đang ở chung với bố mẹ chồng tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên. Ảnh: Đ.Tùy
Không muốn phụ thuộc gia đình, cho nên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Tuấn ra Quảng Ninh xin làm thợ lò và năm 2016, anh kết hôn với chị Phương (cùng thôn), sau đó sinh hạ cháu Nguyễn Gia Huy (hiện tại 13 tháng tuổi).
Vì đồng lương thợ lò thấp không đủ để trang trải cuộc sống và sức khỏe yếu nên khi cháu Gia Huy chào đời, anh Tuấn nghỉ làm về quê để gần vợ con. Đồng thời, xin làm công nhân cho một công ty đóng tại ở xã Nghĩa An, còn chị Phương làm công nhân tại Công ty TNHH Sees Vina (xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ).
Ông Tin (bố chồng nạn nhân) khẳng định: Không có chuyện gia đình thỏa thuận nhận tiền đề bù của người gây ra tai nạn khiến con dâu ông tử vong. Ảnh: Đ.Tùy
Bế cháu nội vào lòng, ông Nguyễn Văn Tin (SN 1963, bố chồng chị Phương) chia sẻ, năm 2018 trong lần đi làm thợ xây, không may ông bị ngã giàn giáo khiến 2 rẻ xương sườn bị gãy và từ đó đến nay sức khỏe của ông sa sút. Trong khi vợ ông thường xuyên bị bệnh tiền đình, nhiều lúc phát bệnh kèm theo co giật khiến ai cũng hoảng sợ, thương xót. Vì vậy, hiện tại mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều trông chờ vào vợ chồng anh Tuấn.
“Chưa khi nào gia đình tôi phải chịu nỗi đau quá lớn như thế này, con dâu tôi mất thương tâm quá, cháu nội còn nhỏ và con trai công việc chưa ổn định. Không biết cuộc sống, tương lai sau này của con trai và cháu nội tôi sẽ thế nào, nhưng cứ nhìn thấy cháu, vợ chồng tôi không cầm được nước mắt.
Cháu Gia Huy còn quá nhỏ trước nỗi đau mất mẹ và tương lai mịt mờ phía trước. Ảnh: Đ.Tùy
Hiện tại, gia đình tôi đang chịu nỗi đau quá lớn khi mất đi người con dâu ngoan hiền, nhưng không hiểu sao thời gian qua có nhiều dư luận đồn thổi không đúng sự thật cho rằng gia đình tôi đã thỏa thuận và nhận tiền đề bù của người gây tai nạn cũng như cháu nội tôi được nhận làm chế độ bảo trợ xã hội.
Tôi khẳng định, những thông tin đó là không đúng, gia đình tôi không hề thỏa thuận và nhận tiền đền bù của bất kỳ ai. Còn ai gây ra tai nạn khiến con dâu tôi tử vong, gây ra đau thương cho gia đình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bây giờ, tôi chỉ mong bản thân không ốm đau, bệnh tật cùng con trai khắc phục khó khăn để nuôi cháu cũng như mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người...”, bố chồng chị Phương cho biết.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Thùy – Trưởng thôn Đông Cao (xã Đông Xuyên) chia sẻ, vụ tai nạn khiến chị Phương tử vong vào tối 14/2 không ai mong muốn, nhưng điều không may thì đã xảy ra và khổ nhất lúc này là cháu Gia Huy cùng anh Tuấn và người thân.nạn nhân.
Trong lúc này, cháu Gia Huy và anh Tuấn cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy
Đối với chính quyền địa phương, bên cạnh đến thăm hỏi, động viên gia đình thì thôn đã tổ chức phúng viếng theo quy định. Dẫu biết, chị Phương mất đi gia đình sẽ gặp rất nhiều khốn khó nhưng địa phương cũng còn khó khăn nên chỉ biết động viên là chính.
“Trong lúc này, tôi mong các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân và tổ chức nhân đạo tạo điều kiện giúp đỡ bố con anh Tuấn để gia đình vơi bớt nỗi đau thương hay chí ít có thêm kinh phí nuôi dạy cháu Gia Huy, bởi lẽ cháu Huy còn quá nhỏ và tương lai của cháu còn dài…”, Trưởng thôn Đông Cao bày tỏ.
Mọi sự giúp đỡ cháu Gia Huy và gia đình chị Phương - Mã số 440 xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn (chồng chị Phương), thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 440
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 440
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 440
Đức Tùy
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.
MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.