Gia cảnh khó khăn

Cơ cực cảnh bố chăm con tai nạn, mẹ tâm thần

Cơ cực cảnh bố chăm con tai nạn, mẹ tâm thần

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gần 60 tuổi nhưng ông Phạm Văn Thanh (SN 1961, trú tại khu 1, thôn Gia Áo, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) vẫn phải làm mọi việc từ phụ hồ, sơn nhà, bốc vác thuê… để kiếm tiền chạy chữa cho cậu con trai đang bị bệnh và chăm sóc người vợ tâm thần.

Cháu bé bị tim bẩm sinh phức tạp cần giúp đỡ để phẫu thuật lần 4

Cháu bé bị tim bẩm sinh phức tạp cần giúp đỡ để phẫu thuật lần 4

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Do căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp, bé Đỗ Hải Nam mới 3 tuổi ở viện nhiều hơn ở nhà. Cháu đã trải qua 3 lần phẫu thuật giành giật sự sống. Sau ca phẫu thuật lần 3, sức khỏe của cháu đã ổn định, da hồng hào, ăn uống được tốt hơn. Nhưng để hoàn thiện trái tim, cháu Nam sẽ phải phẫu thuật lần 4.

Xót xa hai cháu nhỏ đội khăn tang xin tiền mua quan tài cho bố

Xót xa hai cháu nhỏ đội khăn tang xin tiền mua quan tài cho bố

Xã hội

GiadinhNet - Mẹ mới mất tròn một năm thì người bố cũng đột ngột qua đời do căn bệnh ung thư vòm họng. Gia cảnh khó khăn cùng cực khiến 2 đứa con nhỏ đẹp tựa thiên thần phải đội khăn tang đi từng nhà xin tiền, mua tấm áo quan cho bố. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người đã không thể cầm được nước mắt…

Bi kịch người mẹ nghèo nuôi hai con bệnh nặng

Bi kịch người mẹ nghèo nuôi hai con bệnh nặng

Xã hội

GiadinhNet - Đang mang thai con út được ba tháng thì chị đã phải đội áo xô chịu tang chồng. Nỗi đau chồng nỗi đau khi hai lần sinh nở nhưng chưa một lần chị được nghe trọn vẹn tiếng gọi “Mẹ ơi!”. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Sợi (SN 1973, ở thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Ước nguyện của người đàn bà bệnh tật: “Mong mưa gió đừng hành hạ bố tôi”

Ước nguyện của người đàn bà bệnh tật: “Mong mưa gió đừng hành hạ bố tôi”

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mang trong người căn bệnh quái ác, hàng chục năm nay bà Nguyễn Thị Khương (56 tuổi, trú tại thôn Tân Thượng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn phải tần tảo ngược xuôi lo kiếm sống. Vậy nhưng, khi hỏi về ước nguyện của đời mình, bà lại bảo chỉ mong gió mùa đừng tràn về để người cha già hơn 90 tuổi không cảm thấy lạnh lẽo.

Chuyện người phụ nữ 10 năm “chạy đua với tử thần”

Chuyện người phụ nữ 10 năm “chạy đua với tử thần”

Xã hội

GiadinhNet - Suốt 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đến bệnh viện chạy thận ba lần mỗi tuần. Hơn một năm nay, anh Nguyễn Tài Thuận (chồng chị Hiền) lại mắc căn bệnh ung thư vòm họng quái ác. Kinh tế gia đình đã khó khăn thì nay với hai người bệnh càng khiến cho kiệt quệ...

Nỗi day dứt của Vàng

Nỗi day dứt của Vàng

Xã hội

“Bố mẹ ở nhà làm việc nặng mà nhiều lúc còn phải nhịn ăn cho các em, mình ở đây đi học thế này đã thấy sang lắm rồi” - Vàng mỉm cười nói.

Rớt nước mắt bé trai 3 tuổi mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

Rớt nước mắt bé trai 3 tuổi mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - 3 tuổi, cái tuổi mà dường như con người chỉ mới cảm nhận được những nỗi đau về thể xác một cách bản năng, thuần túy thì bé Nguyễn Gia Bảo đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn về tâm hồn khi cha mẹ lần lượt qua đời sau những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, bỏ lại bé bơ vơ giữa cuộc đời…

Những người phụ nữ gánh 100 gánh gạch một ngày kiếm tết cho con

Những người phụ nữ gánh 100 gánh gạch một ngày kiếm tết cho con

Xã hội

GiadinhNet - 11h trưa, trời nắng nhưng cái rét vẫn tê buốt tay chân. Mặc cho thời tiết những ngày cuối năm khá khó chịu nhưng tại lò gạch triền đê sông Hồng, tốp phụ nữ vận mỗi manh áo sơ mi sờn cũ vẫn kĩu kịt gánh gạch từ lò xếp lên thùng xe tải. Nghề gánh gạch nặng nhọc nhưng kiếm ra tiền. Nhiều phụ nữ chọn công việc vất vả này để gom góp tiền khi cái Tết gần kề.