Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia cảnh kiệt quệ của cậu bé phải 2 lần ghép hộp sọ

Thứ tư, 16:20 20/05/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sảy chân ngã ở trường, Thắng được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Từ một cậu bé khỏe mạnh, giờ đây Thắng ngây ngô, vệ sinh, ăn uống cũng phải có người giúp. Do hoàn cảnh quá khó khăn, 4 người trong gia đình này chỉ sống trong căn nhà 10m2 ngay giữa lòng Thủ đô.

Chị Bình lo sợ con không thể hồi phục vì không có tiền để con tập vật lý trị liệu.
 	 Ảnh: P.T

Chị Bình lo sợ con không thể hồi phục vì không có tiền để con tập vật lý trị liệu. Ảnh: P.T

 

Nằm một chỗ sau một lần ngã

Đó là hoàn cảnh của cháu Lê Đức Thắng (ở số nhà 25, ngõ 252/59 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội). Khi chúng tôi tìm đến nhà, Thắng đang nằm ngơ ngác trên chiếc giường kê gần cửa. Chốc chốc thấy cháu nhăn mặt vì những cơn đau đầu, mẹ cháu lại đưa tay xoa đầu con.

Chị TrầnThị Bình – mẹ Thắng cho biết, khi đang học lớp 8C Trường THCS Quang Trung, ngày 27/12/2013, trong giờ giải lao, Thắng đùa nghịch cùng các bạn thì không may sảy chân bị ngã. Thắng được thầy cô chuyển thẳng vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, Thắng bị chấn thương sọ não, kèm máu tụ màng cứng thái dương, cần tiến hành phẫu thuật ngay để giữ mạng sống. Vì nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt nên chi phí mỗi ngày lên đến 10 triệu đồng.

Để có tiền lo chữa chạy cho Thắng, gia đình đã phải đi vay nóng khắp nơi. Trước hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, bà con lối xóm đã vận động, quyên góp để giúp Thắng có thêm tiền phẫu thuật. Tổng chi phí lần phẫu thuật này cũng ngót nghét hơn một trăm triệu đồng. Nằm ở Bệnh viện Việt Đức nửa tháng, Thắng được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn điều trị.

“Trong nửa tháng nằm ở Bệnh viện Việt Đức, Thắng vẫn mê man, bất tỉnh. Chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, Thắng dần dần tỉnh lại nhưng chỉ nằm như người vô hồn. Khi đó các bác sĩ đã khuyên nên đưa cháu về nhà, lúc ấy tưởng rằng vợ chồng đã mất con. Nhưng rồi vợ chồng tôi vẫn hàng ngày thay nhau chăm sóc những mong con có thể hồi dần. Sau hơn 8 tháng nằm bất động con mới ú ớ trở lại”, chị Bình nghẹn lời trong nước mắt.

Mới đây, Thắng phải nhập viện trở lại để tiến hành ghép hộp sọ lần hai. Bác sĩ cho biết, Thắng bị ảnh hưởng thần kinh, liệt nửa người. Kể từ ngày Thắng bị tai nạn, trong căn nhà ấy người ta không còn nghe thấy tiếng cười đùa, họa chăng cũng chỉ là âm thanh rên rỉ của cậu con trai và những tiếng thở dài đến não lòng của bậc sinh thành. Từ một cậu bé nhanh nhẹn, giờ đây Thắng không thể tự di chuyển, từ chuyện ăn, uống, vệ sinh cá nhân hàng ngày đều phải có sự phụ giúp của người thân.

Không chỉ vậy, thần kinh của Thắng cũng không còn ổn định. Nhiều khi mẹ đang cho ăn, Thắng liền kêu gào, túm tóc đánh. Những hôm trở trời, cơn đau hành hạ Thắng, nước mắt chị Bình cứ chảy ra. Đêm xuống chị không sao ngủ nổi, cứ nhắm mắt là nghe con rên vì đau.

Nhìn con trai, chị Bình lau nước mắt nói: “Nó là đứa con ngoan hiền, biết nghe lời, thường ngày rất năng động, bây giờ thì nằm một chỗ chẳng biết gì, cứ ngây ngô. Đến nói với con cái gì cũng phải lựa, nếu không đúng ý là con lên cơn đánh cả mẹ… Giá mà tôi có thể gánh nỗi đau này thay con tôi cũng cam chịu”. Nhìn chị cẩn thận vệ sinh cá nhân, xoa bóp tay chân rồi vỗ về con mới thấy nỗi đau của chị khi cậu con trai duy nhất bỗng dưng nằm một chỗ.

Bốn người tá túc trong căn nhà 10m2

Trước đây, chị Bình làm tạp vụ, còn anh Lê Quốc Tuấn – chồng chị sửa chữa vặt ở nhà. Công việc của anh chị vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, chắt chiu tằn tiện lắm mới đủ nuôi sống 4 miệng ăn trong gia đình. Nhưng đó là chuyện của ngày trước. Từ ngày Thắng bị tai nạn, gia đình vốn đã khó khăn càng lâm vào cảnh kiệt quệ.

Chị Bình phải nghỉ việc ở nhà để chăm con. Mọi thu nhập chỉ trông vào số tiền anh Tuấn kiếm được từ nghề sửa chữa vặt. Em gái Thắng cũng mất một năm nghỉ học, phần vì không có tiền đi học, phần vì ở nhà phụ mẹ chăm anh.

Xót xa hơn, cả gia đình đang sống trong căn nhà cấp 4, diện tích 10m2 mà cũng lồi lõm chứ không được vuông vức. Căn nhà chỉ kê được  duy nhất một chiếc giường. Trên chiếc giường ấy, đứa con trai anh chị hết mực yêu thương và kỳ vọng đang nằm bất động. 10m2 này không chỉ là nơi sinh hoạt của cả gia đình, mà còn là “tiệm” sửa chữa của anh Tuấn. Đến đây, nhiều người không khỏi giật mình bởi dù là ban ngày nhưng trong nhà luôn tối om, ẩm thấp. Không gian chật hẹp, đi ra, đi vào đều chạm mặt nhau, nếu không để ý có thể va phải các vật dụng để trên nền nhà dù đã được chị Bình thu vén gọn gàng.

Theo các bác sĩ, sau phẫu thuật ghép hộp sọ lần hai, để sinh hoạt lại bình thường thì Thắng cần phải tiến hành tập vật lý trị liệu nếu không có thể lại nằm liệt. Nói đến điều này, chị Bình không giấu nổi nỗi lo lắng. Cả tháng chăm chỉ làm việc, anh Tuấn cũng chỉ kiếm đủ tiền thuốc thang cho con vì thường xuyên không có việc làm, chứ nói đến chuyện tích cóp tiền để cho con đi phục hồi chức năng thì càng không thể.

Nhà quá khó khăn, để theo đuổi việc chữa trị cho con, vợ chồng chị Bình đã phải dốc hết số tiền từng ngày chắt chiu, vay mượn thêm họ hàng, làng xóm. Số nợ của gia đình đã lên tới gần 200 triệu đồng, trong đó có vay người thân và cả vay nặng lãi mà không biết đến khi nào trả nổi. Hàng tháng, riêng chi phí thuốc men cho Thắng cũng mất gần 5 triệu đồng, dù đã giảm nhiều so với trước.

“Gia đình tôi không còn gì nữa rồi, con nằm một chỗ, công việc không ổn định, tài sản không có gì, anh em bà con ai cũng nghèo nên chẳng biết kiếm đâu ra tiền mà chữa trị cho con… Những đồ bán được tôi đã bán, quen ai có của, tôi cũng đã vay hết rồi. Bệnh con thì còn phải điều trị lâu dài, còn tốn kém nhiều nữa…”, chị Bình nghẹn ngào nói.

Một người hàng xóm của gia đình chị Bình cho biết: “Bố mẹ Thắng làm việc tự do, thu nhập không ổn định. Lần đầu phẫu thuật khi mới tai nạn cũng may có số tiền do anh em, họ hàng giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Chúng tôi là hàng xóm cũng thường cố gắng tạo điều kiện cho gia đình cháu”.

Hơn lúc nào hết, gia đình cháu Thắng cần lắm những tấm lòng của mạnh thường quân xa gần để gia đình vơi bớt phần nào khó khăn trong lúc hoạn nạn.

 

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cháu Lê Đức Thắng:

1.21/5 Bạn đọc IBVCB.2105150897223002: 108.900

2. 21/5 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

3. 22/5 Bạn đọc IBVCB. 2205150078208001: 200.000

4. 23/5 Bạn đọc IBVCB. 2305150452301002: 300.000

5. 23/5 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 100.000

6. 23/5 Vũ Thị Thuận: 200.000

7. 25/5 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 300.000

8. 27/5 Nguyễn vũ Quang Thành: 500.000

9. 28/5 Vũ Thị Thủy: 500.000

10. 29/5 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

11. 1/6 Cty CP TVXD ACI: 500.000

12. 3/6 Nguyễn Hồng Dương: 200.000

13. 8/6 Justin Allison và Vivian Allison: 500.000

14. 9/6 Trần Minh Long: 200.000

15. 15/6 Long/Minh (Vũng Tàu): 200.000

 

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

 

Mọi sự giúp đỡ tới cháu Lê Đức Thắng - mã số 116 - xin gửi về:

1. Trần Thị Bình ở số nhà 25, ngõ 252/59 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 116

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 116

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 116

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top