Giả danh cảnh sát để lừa tình, đoạt tài sản

| Pháp luật

GiadinhNet - Mượn bạn bộ quân phục và còng số 8, Bính giả danh là cảnh sát đi tán tỉnh một nữ sinh hòng chiếm đoạt chiếc xe máy.

Bùi Văn Bính tại Cơ quan Điều tra.

Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 12/11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An), tổ công tác đặc biệt số 2 phát hiện một nhóm người tụ tập có nhiều biểu hiện đáng nghi vấn.
 
Tổ công tác kiểm tra các đối tượng, tìm hiểu thì được biết, nguyên nhân dẫn đến việc tụ tập là có một đối tượng nghi là giả danh cảnh sát để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cá nhân.
 
Cụ thể, chị Đoàn Thị Vân (sinh năm 1993), quê ở xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên, Nghệ An) thuê phòng trọ tại khối Yên Phúc A (phường Hưng Bình). Cách đây khoảng 1 tháng, chị Vân quen đối tượng tự xưng tên là Tuấn, hiện đang công tác tại một đơn vị trong ngành công an.
 
Để chứng minh, Tuấn đã mang ra một chiếc quần, một thắt lưng của ngành công an và một chiếc còng số 8. Chị Vân tin tưởng nên đã nhận lời yêu Tuấn.
 
Ngày 11/11, Tuấn đưa ra lý do có việc ở quê nên mượn chiếc xe Yamaha Sirius của Vân cùng toàn bộ giấy tờ. Suốt ngày hôm đó, chị Vân không liên lạc được với Tuấn qua điện thoại nên đã cùng bạn bắt taxi về quê Tuấn ở Đô Lương để tìm. Tại đây, Vân đã biết bộ mặt thật của Tuấn là một gã lừa đảo chuyên nghiệp.
 
Ngay sau đó, đối tượng tên Tuấn cùng các vật chứng đã được chuyển giao về Công an phường Hưng Bình để điều tra, làm rõ. Tại đây, Tuấn khai tên thật là Bùi Văn Bính, sinh năm 1986, ở xóm 12 (xã Tràng Sơn, Đô Lương).
 
Bính khai nhận, quần, thắt lưng và chiếc còng số 8 là của một người bạn đang công tác tại một đơn vị công an thuộc thành phố Vinh mang cho mượn. Bính cũng thừa nhận, năm 2005 hắn đã bị tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với mức án 6 tháng tù.
 
Hiện, Công an phường Hưng Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Hồ Hà
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.