Giấc mơ của chú cún
Giadinh.net - Quán cơm bụi hôm nay thưa hơn, con cún gầy, lò dò tìm vỏ tôm trên nền nhà. Nó như hân hoan hơn vì quán vắng khách, nó lăng xăng chạy đi chạy lại, thân hình gầy trơ của nó như đong đưa trong hơi gió từ chiếc quạt công suất lớn nằm cuối nhà.
Quán cơm sạch sẽ và trông có vẻ như sẽ chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả. Con cún 5 tuổi chưa đến 3 cân buồn bã đi lại khắp nơi nhưng chẳng làm phiền đến ai, chẳng ngửi chân ngửi tay ai bao giờ và gần như là kiêu hãnh mỗi lần nó thấy khách khứa đến quá nhiều. Nó lại buồn bã nằm vào một gầm bàn nào đó, mặc cho thế sự trôi đi, nó ngẫm nghĩ về một thế giới khác, nơi mà nó có một cô chủ xinh đẹp lúc nào cũng kể lể với nó đủ chuyện. Ở nơi này, thật đông người sao nó vẫn thấy buồn quá, nó mệt mỏi và không muốn chuyện trò. Bà chủ cho nó ăn rất ngon, thức ăn thừa mỗi khi mãn trưa cũng đã quá bổ, nhưng nó vẫn mơ về một ngày nó lắc cái hông dũng mãnh lao xuống hồ cứu cô chủ của mình. Ở đây hiền hòa quá, nó chẳng bị ai mắng bao giờ, nhưng nó vẫn mơ đến một thế giới nào đó khác hơn thế này. Nó cứ miên man như vậy, cho đến khi tiếng ời ời của bà chủ lại vang lên. Bà thường quẳng cho nó những miếng thịt rán vô nghĩa, thứ mà nó chẳng thích ăn tẹo nào. Bà không biết rằng nó chỉ thích ăn cá nục mà thôi. Những khi thừa cá nục, bà thường cho con mèo hàng xóm. Nó cũng chẳng phản đối gì. Đáng lẽ bà phải tự biết điều đó.
Nó thường ngồi im lặng quan sát cô gái đến vào lúc 1h trưa, giờ mà mọi người đang no say xỉa răng thì cô gái mới đến. Cô thường quẳng cho nó những cái đuôi tôm và nhìn nó ăn sột soạt cứ như thể đang húp một bát súp. Đôi khi, cô nhường cả mấy con tôm cho nó, thích thú nhìn nó đánh chén hân hoan như một đứa trẻ. Con chó ngày một đón nhận những con tôm nồng nhiệt hơn. Nó nhìn ngắm kĩ trước khi ăn và rồi trả lại cho cô gái cái nhìn trìu mến.
Cứ mỗi lần cô gái đứng lên đi về, nó lại ngồi nhìn ngắm mãi, cho đến khi bóng cô khuất ở phía cuối con hẻm, cứ như thể trên đời chỉ có mỗi việc đợi chờ là có nghĩa vậy.
Nhất Dương