Trưa nay (7/1), Công an Hà Nội đã xuất sắc giải cứu thành công cháu Ngô Văn Hải (3 tuổi, trú ở số nhà 116 ngõ 4 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai) khi cháu đang bị đối tượng Nguyễn Thị Mai giấu tại xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
Đón con trai bé bỏng từ tay các chiến sỹ Công an Hà Nội, chị Ngô Thị Tựa (mẹ cháu Hải) không cầm nổi những dòng nước mắt hạnh phúc.
Lần trước, khi gặp chúng tôi, trên gương mặt người phụ nữ mất con ấy là những giọt nước mắt đau đớn đến tột cùng. Và giờ đây, cũng gương mặt ấy, cũng những giọt nước mắt ấy lại rạng ngời hạnh phúc.
Khi đón cậu con trai bé bỏng từ tay các chiến sỹ Công an Hà Nội, chị Tựa đã không nói được thành lời. Những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt người phụ nữ ấy như thay lời cảm ơn của chị đến những cán bộ Công an Hà Nội.
|
Cháu Hải đã được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. |
Có nghe những chiến sỹ Công an khi tham gia giải cứu cháu Hải mới thấy được sự gian truân, vất vả của họ. Bởi lẽ, ngay sau khi bắt cóc cháu Hải, đối tượng Mai đã di chuyển qua rất nhiều vùng miền của miền Bắc nhằm đánh lạc hướng và tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.
Theo đó, sau khi lợi dụng sự sơ hở của cháu Ngô Thị Hồng (chị gái cháu Hải), đối tượng Mai đã dụ dỗ cháu Hải rồi bắt xe ôm đưa cháu xuống Thường Tín (Hà Nội).
Tại đây, Mai đã ngang nhiên rao bán cháu bé nhưng không có ai mua. Sợ ở lâu một chỗ sẽ bại lộ, ngay buổi chiều đối tượng đón xe khách đưa cháu bé xuống huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).
Đến sáng ngày 4/1, Mai đi xe ôm đưa cháu Hải đến gửi tại gia đình ông Nguyễn Huy Xưởng (Sinh năm 1941, trú tại thôn Bắc Tạ 2, xã Hùng Tiến, Vĩnh Bảo).
Ông Xưởng là bố anh Nguyễn Huy Xứng (là người yêu cũ của Mai) và nói dối ông bà Xưởng cháu Hải là con chung của mình và anh Xứng. Tin lời, ông Xưởng đồng ý cho Mai gửi con lại. Sau đó, Mai đi xe khách về Hà Nội thuê trọ tại khách sạn Thành Vinh ở tổ 16 Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) và bị bắt giữ.
Trò chuyện với báo chí, Thượng tá Đào Thanh Hải (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được nơi đối tượng Mai giấu cháu Hải tại Hải Phòng. Lập tức, một tổ công tác gồm 6 cán bộ lên đường về Hải Phòng cùng phối hợp với Công an địa phương, giải cứu cháu bé.
|
|
|
"Mẹ mìn" Nguyên Thị Mai. Ảnh: Bee |
Đến gần 7 giờ ngày 7/1, cháu bé đã được phát hiện. Do được ông Xưởng chăm sóc chu đáo nên mấy ngày sống tại đây cháu bé vẫn khỏe mạnh bình thường. Cũng theo Thượng tá Hải, đối tượng Mai khá lưu manh và thành thạo các “ngón” nhằm đối phó với với cơ quan Công an. Sau khi bắt cóc cháu Hải, Mai đã liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi sim điện thoại nên gây khó khăn cho công tác phá án.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Ngô Văn Hoàng (bố cháu Hải) xúc động: “Con trai tôi may mắn thoát nạn trở về là một niềm vui vô bờ bến của gia đình. Trong thời khắc này, gia đình tôi không biết lấy gì đền ơn các chiến sỹ Công an Hà Nội. Nhờ sự tích cực của các chiến sỹ công an nên gia đình mới có được niềm vui ngày hôm nay”.
Niềm vui đoàn tụ của gia đình nhỏ:
|
Bé Hải an toàn trên đùi cha. |
|
Vỡ òa niềm vui trong vòng tay yêu thương. |
|
Trêu đùa gương mặt còn chưa hết lo lắng của mẹ. |
Quốc Tuấn