Giải quyết mâu thuẫn bằng...dao
GiadinhNet - Hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, Thắng điện cho “đồng hương” mang mã tấu đến điểm hẹn. Hậu quả: người vỡ đầu, kẻ thủng bụng phải vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 28-6, tại ngã 3 Lê Sát - Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM.
Theo hồ sơ vụ việc, đêm ngày 28-6, do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Huy Sơn, (33 tuổi, quê Bắc Ninh), Nguyễn Ngọc Thắng, (29 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú quận Tân Phú), đến điểm trên để gặp để giải quyết mâu thuẫn.
Trước khi đến điểm hẹn, Thắng điện thoại cho đồng hương của mình là Trịnh Thanh Quyền, (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Tân Phú) và nhờ Quyền mang mã tấu đến mình.
Khi Quyền đến nơi thì thấy Sơn đang dùng gạch đánh Thắng nên xông vào ngăn cản. Thấy Thắng có “đồng minh”, Sơn liền chạy vào quán gần đó lấy 1 ly thủy tinh tấn công Thắng nhưng bị Thắng dùng dao do Quyền mang đến đâm thủng bụng.
Trong lúc các đối tượng đang “hỗn chiến” thì bị tổ tuần tra Công an phường Tân Quý, quận Tân Phú phát hiện và khống chế Thắng và Quyền đưa về trụ sở. Riêng Sơn do bị đâm thủng bụng nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện công an quận Tân Phú đã ra quyết định tạm giữ Thắng lập hồ sơ xử lý, riêng đối tượng Quyền được gia đình bảo lãnh.
Gia Thanh