Sáng 11/10, mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chăm sóc y tế, nhưng các vết thương ở cổ, đầu của anh Nguyễn Khắc Lý - Nhân viên bảo vệ Trường THPT Nguyễn Trực (Quốc Oai) vẫn còn sưng tấy, đau nhức.
Anh Lý bức xúc kể: “Khoảng 10 giờ ngày 10/10, tôi thấy nhân viên của Trung tâm KTTH đến gặp và xin vào lớp 12A2 và lớp 12A1 lấy mỗi phòng 8 bộ bàn ghế ra ngoài (trường Nguyễn Trực liên kết đào tạo, giảng dạy tại Trung tâm) nhưng tôi không đồng ý vì các học sinh đang ngồi học.
Tôi cũng đã yêu cầu họ lên gặp lãnh đạo nhà trường giải quyết. Tuy nhiên, ông Đỗ Đạt Thành là Giám đốc Trung tâm vẫn chỉ đạo các nhân viên trung tâm khênh đồ. Tôi ngăn cản lại liền bị ông Thành đấm liên tiếp vào đầu, gáy, mặt ngay trước mắt các giáo viên và học sinh. Đau đớn là tôi bị chính một người làm trong công tác giáo dục hành xử theo kiểu côn đồ”.
Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, thầy Nguyễn Năng Thiệu - Phó Hiệu trưởng - cho biết: Ông Thành cho nhân viên tới thông báo là sẽ lấy ghế của học sinh nhưng ông không đồng ý vì học sinh đang học. Cứ nghĩ như vậy là xong nhưng không ngờ là sự việc lại diễn biến xấu như vậy.
“Đến tận bây giờ tôi không thể nghĩ rằng ông Thành lại hành xử côn đồ như thế. Ông Thành là người đứng đầu trung tâm, trong ngành sư phạm mà có hành động như thế là côn đồ, thiếu văn hóa, không xứng đáng là người thầy đứng trên bục giảng”.
Ông Nguyễn Minh Phương- Bí thư chi bộ, Phó GĐ Trung tâm KTTH - cho biết đã biết sự việc này và phải chờ các cơ quan chức năng làm rõ. “Khi có kết luận, Chi bộ sẽ có báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội”- ông Phương nói.
Năm 2009, giữa trường Nguyễn Trực và Trung tâm KTTH- HN Quốc Oai có ký liên kết đào tạo 5 năm. Vài tháng trước đây, ông Đỗ Đạt Thành được điều về làm Giám đốc Trung tâm và không thực hiện những điều khoản cam kết hợp đồng, thường đòi lại phòng làm việc của giáo viên, đòi lại lán để xe, ngăn lối đi...
H. Châu- N. Tam