“Giang hồ” khủng bố nhà ngoại cảm
GiadinhNet - Ông Trần Đăng Sơn bị đối tượng tên Cảnh đến nhà ông đòi đập phá, khóa cửa và đuổi ông cùng gia đình ra khỏi nhà.
![]() Nhà ngoại cảm Trần Đăng Sơn bên đống cát đổ lấp kín lối vào nhà mình. Ảnh: N.T |
Tiếp xúc với phóng viên, ông Sơn cho biết, ngày 21/1, có một đối tượng ở gần nhà tên là Cảnh dẫn theo một số người đến nhà ông đòi đập phá, khóa cửa và đuổi ông cùng gia đình ra khỏi nhà.
“Tôi và anh Cảnh không có bất cứ mẫu thuẫn gì, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh Cảnh dẫn người đến và đơn phương gây hấn với tôi, đòi đuổi tôi và gia đình ra khỏi nhà. Nhưng sự việc hôm 21/1 là nghiêm trọng nhất, các đối tượng đi cùng không chỉ đe dọa mà còn có nhiều hành vi phá hoại, làm mất an ninh trật tự địa phương...” - Ông Sơn kể lại.
Nhân dân tổ dân phố Phú Mỹ vẫn còn truyền tai nhau chuyện “giang hồ” đuổi đánh cả Trưởng thôn khi ông này cùng nhiều người khác bênh vực ông Sơn, cũng may có sự can thiệp kịp thời của người dân nên chưa có việc đáng tiếc xảy ra.
Sau khi người dân ở đây lên tiếng và có hành động cương quyết, những “giang hồ” phá xóm mới bỏ đi. Nhưng chỉ một lúc sau, một xe cát lớn được chở đến và đổ lấp hẳn lối đi vào nhà ông Sơn.
Ông Trần Đăng Sơn cho biết, ông đã làm đơn kêu cứu trình lên Giám đốc CATP Hà Nội, bởi “tôi rất lo lắng với hành vi của những người này, đặc biệt là sự an toàn của vợ con tôi và bà con làng xóm vẫn sống rất tốt với tôi”. Tuy nhiên, chín quyền và công an phường sở tại lại chưa có bất kỳ hành động cụ thể nào, dù đã được cấp báo.
Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với vụ việc này trong thời gian tới.
