Giao lưu Hướng về Trường Sa thân yêu
GiadinhNet - Sáng 14/3, tại trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS HCM TP. Đà Nẵng, Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1987) tổ chức buổi giao lưu “Hướng về Trường Sa thân yêu" nhân kỷ niệm 25 năm trận chiến đấu bảo vệ cụm đảo Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa (14/3/1988 -14/3/2013).
![]() Nhiều người tham dự buổi giao lưu xúc động khi nghe kể về cuộc chiến bảo vệ quần đảo Trường Sa. |
![]() Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại úy Nguyễn Văn Lanh (chiến sỹ từng có mặt trong trận hải chiến ở đảo Gạc Ma năm 1988) tự hào kể về cuộc chiến đấu anh dũng của Hải quân Việt Nam. |
Cách đây 25 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa viết nên bản tráng ca bất tử về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hôm nay, những người lính còn sống, những thân nhân của các liệt sỹ đã hội ngộ trong một buổi giao lưu chứa chan tình cảm, gợi nhớ về một thời oanh liệt.
![]() Mẹ của liệt sỹ Phan Văn Sự, bà Lê Thị Muộn luôn giữ gìn chiếc áo của con trai bên mình, bà mang áo tới buổi giao lưu rồi mang vào người khiến ai cũng xúc động |
Trong hơn hai tiếng đồng hồ, những người lính đã từng một thời sống và chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa kể những câu chuyện xúc động, tinh thần chiến đấu quật cường khiến nhiều người rơi nước mắt nhưng càng tự hào hơn về người lính Hải quân Việt Nam.
Tại buổi giao lưu, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Min, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã trao quà cho các gia đình thân nhân liệt sỹ đã hy sinh tại Trường Sa.
Đức Hoàng


