Giết gái bán dâm trong nhà nghỉ để cướp
Sau khi lừa được một gái bán dâm vào nhà nghỉ, Thành đã dùng dao hạ sát nạn nhân hòng cướp tài sản.
|
|
|
Một nhà nghỉ đã từng xảy ra án mạng trước đó |
Thông tin ban đầu, tối 7/11, do hết tiền ăn xài nên Nguyễn Văn Thành chuẩn bị dao và tìm đến quán cà phê Chợt Nhớ (đóng tại khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) để tìm “mồi”.
Tại đây, Thành thấy một nữ nhân viên phục vụ quán tên Lương Thị L. (47 tuổi, quê Bến Tre) đeo nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thành tìm cách làm quen L. rồi rủ đi nhà nghỉ. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Thành và L. chọn nhà nghỉ Lê Quang ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn thuê phòng để "vui vẻ".
Nhận tin báo, các trính sát công an huyện Hóc Môn cùng đơn vị chức năng địa phương đã tổ chức bao vây và bắt gọn tên sát thủ. Riêng chị Lương Thị L. được nhiều người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, với nhiều thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong khi vừa nhập viện.