Giết người chỉ vì...tàn thuốc lá
Trong lúc đang nhậu, Duy thấy bàn bên cạnh làm văng tàn thuốc lá sang bàn nhậu của mình.
Cụ thể, vào lúc 15 giờ chiều ngày 6/8, Duy rủ Mạnh tới một quán nhậu ở thị trấn Ea Đrăng. Sau đó, Duy gọi thêm vài bạn gái đến nhậu cùng. Khi nhóm của Duy đã uống hết nửa lít rượu trắng thì trong quán xuất hiện 3 thanh niên cũng đến nhậu ngồi tại bàn sát bên cạnh bàn của nhóm Duy.
Trong cuộc nhậu, nhóm của 3 thanh niên có 1 người đã vô tình làm văng tàn thuốc lá sang bàn nhậu của Duy. Thấy vậy, Mạnh đứng dậy qua bàn bên cạnh nói với nhóm 3 thanh niên này. Khi 3 thanh niên giải thích chỉ là vô ý, nên cả 2 bên đều giảng hòa, Mạnh quay lại bàn.
Tuy vậy, do đã có sẵn men trong người khiến Duy thấy bực tức và cho rằng mất sĩ diện với các bạn gái. Trong lúc đi vệ sinh, Duy đã lẻn ra phía sau nhà bếp lấy trộm một con dao rồi nhét vào người. Khoảng nửa tiếng sau, nhóm 3 thanh niên đi về, Duy liền theo sau và rút dao đâm vào lưng người thanh niên làm văng tàn thuốc là anh Nguyễn Văn Tuấn, 29 tuổi, trú thôn 3, Ea Khăl, Ea H’Leo.
Đâm xong, Duy lôi Mạnh lên xe máy bỏ trốn lên Kon Tum, tạm trú tại nhà người quen. Trên đường đi Duy mới cho Mạnh biết mình đã đâm người thanh niên kia, rồi rút dao đang dính máu đưa cho Mạnh để Mạnh vứt đi.