Giết người, cướp của rồi vứt xuống giếng hoang
Đi trộm mủ cao su nhưng lại thấy bà Nhẹ đeo nhiều nữ trang nên Giao nảy lòng tham và đã ra tay giết người, cướp tài sản rồi vứt xuống một cái giếng hoang.
Ngày 25/5, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Tuyết Giao (SN 1981, ngụ ấp 3, xã Tân Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) mức án chung thân về tội “Giết người, cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 23/12/2008, sau khi uống rượu, Giao cầm theo khúc tre đến lô cao su của bà Nguyễn Thị Nhẹ (SN 1961, ngụ Bình Dương) ở ấp 3, xã Tân Khai, huyện Bình Long (cũ), tỉnh Bình Phước để trộm mủ cao su.
Tới nơi, Giao thấy bà Nhẹ đeo nhẫn, bông tai vàng nên Giao nảy sinh ý định cướp tài sản. Giao dùng khúc tre đánh bà ngã gục rồi cướp hết nhẫn, bông tai vàng, tiền.
Sau khi gây án, Giao kéo xác nạn nhân vứt xuống một giếng hoang gần đó để phi tang rồi lấy xe máy nạn nhân làm phương tiện tẩu thoát và đem bán.
Tại tòa, xét thấy nhân thân bị cáo Giao không tốt (có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”, bị TAND huyện Chơn Thành xử 18 tháng tù giam vào năm 2004), khó cải tạo nên đại diện VKSND tỉnh Bình Phước đề nghị mức án tử hình đối với Giao.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định tuy phạm tội nhiều lần, nhưng tâm thần bị cáo không ổn định, nên tòa tuyên phạt bị cáo Giao án tù chung thân.