Giết người vì que kem

| Pháp luật

GiadinhNet - Bà chủ cửa hàng tạp hóa có lẽ không thể ngờ rằng cậu học trò có tiếng hiền lành lại sát hại bà.

Chiều ngày 6/3, bà Phạm Thị Nội (SN 1954, trú tại Thanh Quang, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) không thể ngờ rằng đó là những phút giây định mệnh, bởi chỉ trong vài phút một cậu học trò có tiếng “hiền lành” đã ra tay sát hại bà. Hung thủ ấy là người cùng thôn và có tên là Vũ Tiến Sơn (SN 1996, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức, Hà Nội).
 

Anh Chúc đang kể lại sự việc. Ảnh: TS

Ngày định mệnh

Khoảng 14 giờ ngày 6/3, Vũ Tiến Sơn đi ngang qua quán nước của bà Nội. Thấy khát nước, Sơn rẽ vào quán và bảo bà Nội bán cho mình một que kem mặc dù trong túi cậu học trò này không hề có tiền. Ăn kem xong mà không thể thanh toán tiền nên Sơn bị bà Nội trách mắng. Trong người của Sơn lúc này có một con dao cộng với sự bực tức vì bị mắng nên Sơn không ngần ngại cứa hai nhát vào cổ bà Nội, khi bà này lúi húi dọn hàng. Thấy nạn nhân nằm im với vũng máu loang lổ, Sơn nhanh tay lấy đi một chiếc nhẫn vàng và vài chục nghìn đồng của nạn nhân rồi biến mất.

Chúng tôi tìm về quê nghèo Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đúng một ngày sau khi vụ án bà lão bán tạp hóa bị sát hại dã man ngay tại cửa hàng của mình. Đối với nhiều người dân nơi đây, thông tin về việc hung thủ của vụ án, cậu học sinh 16 tuổi Vũ Tiến Sơn đã bị bắt vẫn còn là điều gì đó khó tin. Một người dân nói với chúng tôi, Sơn vốn hiền lành, chỉ hơi mải chơi và học hành kém chúng bạn một chút. Sơn có học lực kém nên phải theo học tại trường "bổ túc văn hóa". 

 Anh Nguyễn Văn K, một lái xe taxi, người đầu tiên phát hiện ra cái chết của bà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi. Khi đó anh K đến quán bà Nội để mua thẻ điện thoại. Mặc dù gọi nhiều lần nhưng anh K không thấy ai trả lời. Khi rướn người để ngó qua chiếc tủ kính, anh K bàng hoàng phát hiện ra bà Nội đang nằm co quắp trên vũng máu. Anh K lập tức chạy ra ngoài đường hô hoán và con trai bà cụ đã chạy đến nơi. Lúc đó, cơ thể bà Nội vẫn còn chút hơi ấm nên có thể xác định bà này vừa mới tử vong. Theo những người có mặt đầu tiên tại hiện trường, bà Nội tử vong bởi hai nhát dao ác hiểm.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Hoài Đức cùng các cán bộ Đội Trọng án (phòng PC 45, Công an Hà Nội) đã xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Những đối tượng khả nghi lập tức được đưa vào tầm ngắm và đến 5h sáng 7/3, hung thủ của vụ án mạng kinh hoàng - Vũ Tiến Sơn đã bị bắt. Theo khai nhận ban đầu, Sơn xuống tay giết hại bà chủ quán tạp hóa chỉ bởi thiếu nợ nạn nhân 5000 đồng tiền ăn kem. Sau khi gây án Sơn cướp chiếc nhẫn vàng tây và 70.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Trong tối 6/3 Sơn bán chiếc nhẫn vàng được 600.000 đồng và tiêu xài hết. Về con dao gây án, ban đầu hung thủ khai nhận rằng hôm đó vì có mâu thuẫn với bạn học nên Sơn đã lận con dao vào người để phòng thân.
 
Câu chuyện người trong cuộc

Khi tiếp xúc với một vài người dân nơi đây, chúng tôi được biết ban đầu khi vụ án xảy ra, tại hiện trường vẫn còn một can xăng đang đổ dở. Vì thế, nhiều người đặt nghi vấn hung thủ có thể là người vừa đến mua xăng tại quán tạp hóa của bà Nội. Người đến mua xăng vào thời điểm ấy cũng là một người cùng làng với nạn nhân. Anh Phạm Văn Chúc (SN 1965, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là công an viên xã An Thượng kể, vào khoảng 14 giờ ngày 6/3, anh này có việc nên đã đến quán bà Nội để mua xăng. Khi đến nơi, anh Chúc gặp Sơn đang ngồi ăn kem tại đó. Vốn là người trong xã, lại có chút quan hệ họ hàng nên Sơn có chào và nói chuyện với anh Chúc. Việc Sơn ngồi ăn kem tại quán bà Nội với anh Chúc cũng chẳng có gì lạ bởi quán tạp hóa của bà Nội nằm ngay đối diện trường học và khách hàng chủ yếu là học sinh.
 
Sau khi từ quán bà Nội trở về, anh Chúc lấy dụng cụ để ra đồng làm nốt việc. Đang làm thì anh nhận được điện thoại báo phải về xã ngay vì vừa xảy ra vụ án mạng. Khi về tới nơi anh sửng sốt khi biết nạn nhân bị sát hại chính là bà Nội. Lúc này trong đầu người công an viên ấy bắt đầu mường tượng đến đối tượng Sơn. Nhưng cũng tại thời điểm đó, anh Chúc lại băn khoăn bởi lẽ Sơn vốn là đứa lành như “cục đất”, sao có thể gây ra vụ án tày trời như vậy.

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, theo cung cấp của anh Phạm Văn Chúc, Công an đã tìm đến nhà của bố mẹ đẻ Vũ Tiến Sơn nhưng đối tượng không có mặt ở nhà. Lúc này mặc dù chưa biết chắc chắn nhưng bố mẹ của Sơn cũng đã ngờ ngợ về hành vi độc ác của cậu con trai còn chưa đầy 16 tuổi của mình. Đến 17h cùng ngày xảy ra vụ việc, Sơn nhắn tin về cho gia đình báo rằng mình đã giết bà Nội rồi tắt máy trốn đi đâu không biết, gia đình Sơn cũng đã báo cho phía Công an để phối hợp vây bắt Sơn.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ phía Công an đã dò ra dấu vết của kẻ thủ ác đang có mặt tại Đan Phượng, Hà Nội. Anh Chúc cùng một nhóm Công an đã được giao nhiệm vụ đi truy tìm Vũ Tiến Sơn suốt đêm. Tuy nhiên, phải đến 5h sáng ngày 7/3. lực lượng cảnh sát mới tóm được tên hung thủ tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Thanh Sơn
thuctap
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.