Kịch bản nào xảy ra nếu nhân chứng "tố" ông Chấn giết người là sự thật?
Pháp luậtGiadinhNet - Luật sư Lê Văn Thiệp khẳng định việc trả tiền bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn phải được diễn ra bình thường.
Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bắt giữ hung thủ Huỳnh Văn Bảo Hoàng (44 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.
GiadinhNet - Luật sư Lê Văn Thiệp khẳng định việc trả tiền bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn phải được diễn ra bình thường.
GiadinhNet - Trở về nhà trong trạng thái chếnh choáng hơi men, Đinh Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) vừa đến bậc cửa đã nghe tiếng bố mắng vọng ra. Bố con mâu thuẫn, con “ma men” trong người bất ngờ thức dậy khiến Quỳnh không làm chủ được bản thân, hắn lao vào nhà lấy con dao đâm thẳng vào bụng người đã sinh ra mình.
GiadinhNet - Chiều 28/6, Công an Hà Nội cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn phường Phương Liên (quận Đống Đa). Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đào Ngọc A (15 tuổi, trú tại đội 12, xã Nghĩa Trụ) và Lê Văn H (15 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên).
GiadinhNet- Ở hàng ghế bị hại là người đàn ông với thân hình đầy thương tích lặng lẽ ôm đứa con nhỏ. Mắt không thấy, nhưng tai anh ù đi với những lời chối tội ghê rợn từ kẻ giết người giấu mặt.
GiadinhNet - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng tham gia vụ giết người tại quán vịt Liên Béo ở phố Trần Đại Nghĩa (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) rạng sáng 15/6.
Đi tìm vợ không được, Tuấn nổi cơn điên, trút cơn mưa dao vào người chị vợ đang bế con nhỏ trên tay. Hậu quả đau lòng khiến người mẹ tử vong, đứa bé mang thương tích.
GiadinhNet - Sau khi xin phép bố mẹ đi học thêm buổi tối, hai học sinh Hoàng Thị Thắm và Hoàng Thị Thúy đã mất tích một cách bí ẩn. Sau 4 ngày, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 nữ sinh trôi nổi trên sông Hồng với nhiều dấu hiệu bất thường...
Bị cha thách thức, chửi bới, trong cơn say rượu, gã trai "lành như cục đất" đi đến góc nhà, cầm dao đến bên cha... Sau đó, gã vung dao, đáp ứng lời thách "giết tao cho mày được sung sướng" của người cha nằm liệt giường....
GiadinhNet - Sau khi mâu thuẫn với một số người bạn cùng làm tiếp viên tại quán karaoke, chị Trần Bảo Trâm (SN 1996, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị một nhóm thanh niên đánh đập và chở tới bờ kè ném xuống sông. Tuy nhiên, do dòng sông cạn nước nên nạn nhân may mắn thoát chết.
GiadinhNet - Vốn có quan hệ họ hàng, lại học với nhau từ lúc còn nhỏ, nhưng chỉ vì cần tiền trả nợ Long đã nhẫn tâm xuống tay sát hại chị Huyền. Sau khi ném xác nạn nhân xuống ao nước ven đường, cướp đi chiếc xe đạp điện, hung thủ bình thản trở về nhà...
“Trước khi sát hại con trai 4 tháng tuổi, N. đã có những biểu hiện bất thường của bệnh tâm thần như nói linh tinh một mình, chửi bới người nhà. Gia đình không đưa đi viện mà mua thuốc về điều trị”, một người dân bàng hoàng kể lại.
GIadinhNet- Một cháu bé mới 4 tháng tuổi đã bị mẹ để dùng dao sát hại vào rạng sáng 24/4
Nghe tin con trai lên cơn thần kinh, quậy phá ở nhà hàng xóm, ông bố sang gọi con về. Không ngờ nghịch tử nổi cơn điên, sát hại cha rồi phân thi thể thành nhiều mảnh, quẳng cả vào chuồng lợn.
GiadinhNet – Chỉ vì ghen tuông đến mù quáng mà người chồng/vợ thực hiện những hành vi gây tổn hại đến thân thể, tinh thần, danh dự của người mình từng đầu gối tay ấp. Gia đình tan nát, nỗi ân hận vô bờ cũng không thể bù đắp vết thương tâm hồn của con trẻ vô tội.
GiadinhNet - Từng ngồi tù 3 năm 6 tháng vì tội cướp giật tài sản, những tưởng sau khi mãn hạn tù Vinh sẽ tu chí làm lại cuộc đời, chăm lo cuộc sống cho vợ con. Tuy nhiên, máu côn đồ trỗi dậy, Vinh đã nhẫn tâm tước đi mạng sống một người dân lương thiện.
GiadinhNet - Thời gian trôi đi, vụ án mạng kinh hoàng năm nào tại bản Mường Vọ đã lùi vào quá khứ. Nỗi đau mất người thân trong gia đình bà Quách Thị Ẹng cũng đã nguôi ngoai phần nào. Thế nhưng cuộc sống hiện tại của gia đình này lại gặp rất nhiều khó khăn. Mọi gánh nặng kinh tế đều đè lên đôi vai người con trai út của bà Ẹng – anh Quách Công Nam. Cũng vì nghèo khó, hai đứa con chị Vẹn phải từ bỏ giấc mơ đến trường. Tuy nhiên, trên gương mặt của những con người khốn khổ này vẫn ánh lên một niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng.