Giết vợ, con rồi tự sát vì một lời đùa ác
Chỉ vì lời đùa ác của đám bạn về đứa con trai 3 tuổi mà Hùng đang tâm dùng gậy sắt đập chết vợ con rồi uống thuốc tự tử.
Tối hôm đó, sau khi bị bố đuổi khéo sang nhà bà nội ở gần đó chơi, cháu Lương Thị Hà, 6 tuổi bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ liền quay lại. Nhòm qua khe cửa, thấy bố cầm gậy sắt đánh mẹ, Hà vội chạy sang nhà bà kêu cứu.
Bà Phạm Thị Luân, bà nội cháu Hà vừa đi lễ về, nghe cháu thất thanh la lên rằng bố giết mẹ và em rồi, vội chạy sang, thấy cửa khoá trái vội vàng hô hoán. Khi mọi người chạy sang, bắt gặp cảnh tang thương xảy ra trong ngôi nhà mới xây của cặp vợ chồng trẻ này. Giữa căn phòng rộng, chị Lê Thị Hương và cậu con trai, máu me đầy mình, nằm bất động còn anh Hùng vật vã đau đớn trong gian bếp, mùi hăng hắc toả ra nồng nặc. Những người hàng xóm vội đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hùng và chị Hương tử vong còn cháu Huy, 3h 31/5, tử vong tại bệnh viện Việt Đức.
Nhận tin báo về vụ việc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc, xác minh nguyên nhân của vụ việc.
Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, anh Hùng là con trưởng của ông Lương Văn Duyệt, bên dưới còn hai người em nữa là chị Lương Thị Hằng, 27 tuổi và Lương Hữu Hải, 24 tuổi. Hùng kết hôn cùng chị Lê Thị Hương từ năm 2005, có với nhau hai mặt con là cháu Lương Thị Hà và cháu Lương Quang Huy. Anh Hùng làm nghề nhận thầu xây dựng, còn chị Hương thi thoảng đi phụ cho chồng.
Thời gian gần đây, cuộc sống của họ nảy sinh mâu thuẫn, do anh Hùng nghe được những câu hỏi khích bác, trêu đùa của đám bạn: “Sao mày xấu trai mà lại đẻ được thằng con xinh thế, có chắc con mày không”. Những câu nói bông đùa đó, vô tình đã khiến anh Hùng bị ám ảnh, từ đó về nhà hờn ghen với vợ. Giải thích nhiều lần mà chồng không nghe, chị Hương cũng đôi lần cãi lại. Thái độ của chị Hương khiến người chồng mỗi lúc một nhen nhóm ý nghĩ tiêu cực.
Chiều 30/5, hai vợ chồng anh Hùng vẫn đèo nhau đi xây cho một gia đình nhưng khi gia chủ mua bia về đãi khách thì những câu đùa ác ý lại được dịp đem ra. Tức tối, lấy cớ bị bệnh đường ruột, anh Hùng lôi vợ về nhà và cảnh tượng đau lòng đã xảy ra.