Giết xe ôm dã man để kiếm tiền thi hành án
Không có tiền trả nợ, Dương Văn Lý nảy sinh ý định giết chết tài xế xe ôm, cướp tài sản.
![]() |
|
Lý được dẫn giải về trai. |
Lý mang đồ đạc có giá trị trong nhà đi cầm cố nhưng cũng không cầm cự được lâu. Túng quá hóa liều, người này nảy sinh ý đồ cướp tài sản của bác xe ôm quen từ trước vì ông này chạy xe xịn và đeo nhiều trang sức.
Thực hiện kế hoạch, ngày 4/4/2010, Lý lấy một con dao giấu trong người rồi gọi điện cho bác tài xe ôm đến chở đi đám cưới. Đến chỗ vắng, Lý giả vờ đi vệ sinh rồi bất ngờ xuống tay giết hại nạn nhân tại một con kênh để cướp hai chiếc nhẫn, lắc, dây chuyền... Khi hung thủ gây án xong, nhiều còn tưởng Lý bị say rượu ngã xuống mương nên tận tình giúp đưa người và xe lên bờ.
Đem bán chiếc nhẫn được hơn 5 triệu đồng, Lý đem tiền đến nộp cho cơ quan Thi hành án. Số vàng còn lại người này đem chôn tại chuồng heo. Chiếc xe cướp được, Lý đem bán lấy 23 triệu đồng để chuộc một số tài sản đã mang cầm cố trước đó và mua heo về nuôi. Mãi đến ngày 22/7/2010 hung thủ mới bị bắt.
