Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt nước mắt tự hào khi con 18 tuổi tự ‘mở toang’ cánh cửa đại học quốc tế cho mình

Thứ tư, 21:26 29/05/2019 | Xã hội

Không giống cả triệu mẹ Việt đang tất tả lo lắng cho con bước vào kì thi THPT Quốc gia, những bà mẹ này đến dự lễ bế giảng năm học lớp 12 tại ngôi trường màu hồng đặc biệt của con với sự an tâm và tự hào khi con đã tự mở toang cánh cửa đại học bằng những học bổng danh giá và lời nhắn nhủ rằng: “Mẹ yên tâm, con đã trưởng thành rồi”.


Học sinh khối 12 TH school vừa kết thúc kỳ thi A Level để lấy bằng quốc tế. Trong lễ bế giảng, hầu hết các em đã được nhiều trường đại học lớn trên thế giới nhận vào học và cấp học bổng/hỗ trợ tài chính.

Học sinh khối 12 TH school vừa kết thúc kỳ thi A Level để lấy bằng quốc tế. Trong lễ bế giảng, hầu hết các em đã được nhiều trường đại học lớn trên thế giới nhận vào học và cấp học bổng/hỗ trợ tài chính.

Hành trình trưởng thành quả cảm

Trên sân khấu của lễ bế giảng, Huỳnh Võ Trọng Nhân- học sinh lớp 12, trường TH school (Chùa Bộc, Hà Nội) đã gửi lời tri ân cha mẹ, thầy cô và mạnh mẽ khẳng định: “Con ở đây và con đã trưởng thành”. Dưới khán đài, chị Phi Hoàn, mẹ của Trọng Nhân đã khóc, giọt nước mắt mừng vui khi cậu con trai cả đã khôn lớn, có tầm nhìn xa, tự tin hoạch định tương lai cho chính mình.

Trọng Nhân là một trong những học sinh đầu tiên nhận học bổng toàn phần của TH School từ năm học 2016 - 2017. Qua 3 năm học tại ngôi trường quốc tế, Trong Nhân và 26 bạn cùng lớp đã vượt qua chính mình, vượt qua những căng thẳng, nỗi nhớ nhà để đạt được những thành tựu rực rỡ.

Ở tuổi 18, Trọng Nhân và các bạn cùng lớp đã tự ‘mở toang’ cánh cửa đại học cho mình khi ‘săn’ được học bổng và hỗ trợ tài chính “khủng” từ những trường đại học danh giá trên thế giới. Trọng Nhân đã được 3 trường đại học quốc tế nhận vào học và cậu chọn nước Mỹ. Cô bạn An Na cùng lớp nhận được 4 thư mời học kèm học bổng và vẫn đang chờ đợi để chọn được đích đến cuối cùng. Cậu bạn Bảo Ngọc đã chốt sang tháng 2 đi Úc. Bạn Hà Vy cũng chọn Úc làm điểm đến. Và rất nhiều các cô cậu bạn trong lớp của Trọng Nhân chỉ còn đợi kết quả kỳ thi A-level là lên đường du học.

Nhưng các học bổng danh giá chỉ là kết quả cuối cùng trên hành trình trưởng thành quả cảm, dám ước mơ và nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ của Trọng Nhân và các bạn.


Chị Phi Hoàn (áo trắng đứng giữa)- mẹ Trọng Nhân tới dự Lễ Bế giảng của con- mà chị gọi là lễ bế giảng hạnh phúc. Sau Lễ bế giảng này, chị sẽ tiễn con đi du học ở những chân trời mới.

Chị Phi Hoàn (áo trắng đứng giữa)- mẹ Trọng Nhân tới dự Lễ Bế giảng của con- mà chị gọi là lễ bế giảng hạnh phúc. Sau Lễ bế giảng này, chị sẽ tiễn con đi du học ở những chân trời mới.

Chị Phi Hoàn, mẹ Trọng Nhân cho biết: Trước khi vào học ở TH School, Nhân đã đỗ trường chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Nhận được học bổng toàn phần từ Quỹ Vì tầm vóc Việt, gia đình rất vui nhưng cũng phân vân. Miền Bắc thì lạnh lẽo, xa xôi mà Nhân mới chỉ là cậu nhóc bé nhỏ 15 tuổi. Chính Nhân đã thuyết phục gia đình khi nói rằng cậu ước mơ được đi du học và TH School với môi trường giáo toàn bằng tiếng Anh và chương trình phổ thông quốc tế sẽ giúp cậu tiến đến rất gần với giấc mơ của mình.

Suốt 3 năm đằng đẵng, dù chẳng được ở gần con nhưng chị Phi Hoàn vẫn vô cùng yên tâm, tin tưởng bởi bất cứ thông tin nào về con chị cũng được cập nhật ngay trong tin nhắn. Sống trong KTX của trường, mỗi tối đến 10 giờ, Nhân và các bạn đều phải nộp lại điện thoại, máy tính. Việc học tập phải hoàn thành trước giờ giới nghiêm. Và khi cần ra ngoài, mua gì, đi bao lâu thì Nhân đều phải nhắn tin với mẹ để mẹ trao đổi với ban quản lý.

Quan trọng hơn, cậu bé Trọng Nhân bé nhỏ ngày nào đã trở thành một chàng trai 18 tuổi phát triển toàn diện về tầm vóc, trí tuệ, tự tin, tự lập, có trách nhiệm và định hướng tương lai rất rõ ràng.

“Sang Mỹ, con sẽ phấn đấu để có tấm bằng cử nhân loại giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi”, Trọng Nhân nói với mẹ.

Những học bổng “giống như một giấc mơ”


Chị Nguyễn Thị Liên cùng con gái Hạ Vy cùng thăm lại lớp học nơi con gái chị trải qua những tháng ngày học tập đầy thử thách tại TH school

Chị Nguyễn Thị Liên cùng con gái Hạ Vy cùng thăm lại lớp học nơi con gái chị trải qua những tháng ngày học tập đầy thử thách tại TH school

Điều kì lạ là các bà mẹ - phụ huynh học sinh lớp 12 trường TH School đều nói một câu rất giống nhau: Từ học bổng toàn phần của TH school đến học bổng từ các trường đại học quốc tế đều “giống như một giấc mơ”. Mà giấc mơ này nếu như các con đang theo học ở những ngôi trường đã đỗ trước kia (đều là trường chuyên lớp chọn - PV) thì các mẹ đều cảm thấy khó mà đạt được vì “săn học bổng quốc tế như hái sao trên trời ấy” như chị Phi Hoàn mẹ Trọng Nhân nói.

Các con - những cô cậu học sinh 18 tuổi - những người đã biến những giấc mơ ấy thành hiện thực khiến các mẹ rất tự hào. Hành trình chinh phục giấc mơ của các con không thể thiếu một ngôi trường tốt, những thầy cô tốt và môi trường giáo dục quốc tế.

Tuy nhiên, “giấc mơ” ấy không chỉ là tấm vé du học, mà quan trọng nhất với các mẹ- đó chính là sự trưởng thành của các con. Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Bảo Ngọc vô cùng tự hào chia sẻ, điều chị ấn tượng nhất với 3 năm học của con tại TH School là sự chủ động trong tất cả mọi việc, con chị được phát triển toàn diện về sức khỏe, kĩ năng sống và trí tuệ. Khi kể về ước mơ làm kĩ sư và bước đường sau tốt nghiệp cấp 3, Bảo Ngọc nói với bố mẹ rằng: “Con tự lo được, bố mẹ không cần lo lắng hay suy nghĩ gì cả”.


Bên cạnh học tập, học sinh TH school có những hoạt động xã hội cũng hết sức đặc biệt: nhóm 7 học sinh đã lập ra app dạy toán A Level với các clip sinh động giảng toán hoàn toàn bằng tiếng Anh. App này đã đạt 20.000 lượt tải từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh học tập, học sinh TH school có những hoạt động xã hội cũng hết sức đặc biệt: nhóm 7 học sinh đã lập ra app dạy toán A Level với các clip sinh động giảng toán hoàn toàn bằng tiếng Anh. App này đã đạt 20.000 lượt tải từ khắp nơi trên thế giới.

“Nếu con học ở ngôi trường cấp 3 cũ mà bây giờ cho con đi du học ngay thì mình chưa yên tâm đâu vì con chưa đủ kĩ năng. Nhưng con học từ TH School rồi đi du học thì mình quá yên tâm vì con tự lo được tất cả, như cách mà con đã tự làm trong suốt ba năm cấp 3 và nộp hồ sơ xin học bổng”, chị Hằng nói.

“Nếu theo học ở trường chuyên ĐH Vinh, chắc chắn Hà Vy sẽ không đạt được thành tựu như bây giờ. Con sẽ không thể tư duy bằng tiếng Anh và không thể một bước từ trường cấp 3 ra thẳng thế giới mà sẽ mất thời gian nhiều hơn nếu tiếp tục muốn hòa mình vào môi trường đào tạo quốc tế ở bậc đại học”, chị Nguyễn Thị Liên mẹ Hà Vy chia sẻ.

Từ lứa học trò xuất sắc này, Chuyên gia giáo dục, TS Trần Đình Châu - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình và Sách giáo khoa Bộ GD&ĐT; Ủy viên Ban Giáo dục phổ thông, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tự tin tiên đoán: “Sau 3 năm học, các em đã trưởng thành về mọi mặt từ việc tiếp thu kiến thức của nhân loại, cách giao tiếp, đến việc trở thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam, luôn hướng về cội nguồn. Từ TH School, các em bước ra thế giới theo đuổi đủ mọi lĩnh vực ngành nghề. Và tôi tin rằng 30 năm sau, các em sẽ trở thành những nhân tố chủ chốt trong các lĩnh vực các em theo đuổi ở cả Việt Nam và thế giới”.

“Em vẫn còn nhớ như in cảm giác của em khi phải đưa ra quyết định chọn lựa giữa trường chuyên và trường TH School – nơi mà em vẫn gọi là thử thách tuyệt vời. Và trong khoảnh khắc này, em muốn nói rằng em không hề hối tiếc về quyết định của mình khi học tại TH School, đó không chỉ vì những điều mới mẻ em đã được hoc tại đây hay những cơ hội tốt mà ngôi trường mang đến cho em mà cả những trải nghiệm tuyệt vời em đã có.

(…)

Sự kết thúc này là khởi đầu cho những hành trình mới. Một vài người trong chúng ta sẽ tới Mỹ, một vài người sẽ tới Châu Âu, Canada hoặc Úc hoặc ở Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội thích hợp. Nhưng dù cho bất cứ điều gì xảy ra với cuộc sống của các bạn, đừng ngần ngại đối mặt với nó bởi cuộc sống giống như một dòng sông uốn lượn với rất nhiều khúc quanh, tuy nhiên hãy nhớ luôn chảy về đúng hướng. Chỉ cần tiến thẳng về phía trước””

Trích phát biểu của Trọng Nhân trong Lễ tốt nghiệp TH school

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top