Giữa bữa tiệc công ty, tôi đang bị đồng nghiệp sỉ nhục thì 'người tình một đêm' vội bước tới và kéo tôi đi, nghe câu nói của anh ta tôi ngẩn cả người
Anh ấy cúi xuống sát tai tôi đề nghị tôi ra ngoài nói chuyện sau đó nắm tay tôi kéo đi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tò mò pha lẫn ghen tỵ.
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi ủ dột buồn phiền mất cả tháng. Đến ngày chụp ảnh cưới, tôi phát hiện người yêu phản bội. Đau đớn quá nên tôi đã cắt đứt với anh ta. Tệ hơn, trong thời gian ấy tôi đã có tình một đêm vì quá cô đơn.
Trong một lần đi bar giải sầu với cô bạn, cô ấy uống một lúc thì gặp người quen nên ra nhảy và biến mất. Tôi ngồi một mình, uống hết ly này ly khác, khi ngà ngà say thì một người đàn ông đến bên chào hỏi. Anh ấy là đối tác của công ty tôi. Do tôi làm trợ lý cho sếp nên có gặp gỡ vài lần, từng ăn trưa và có tham gia tiệc mừng sinh nhật anh ấy.
Tôi trò chuyện với anh ấy vài câu. Sau đó mời anh ấy uống cùng mình. Tối hôm ấy, tôi buồn phiền nên lao vào vòng tay người đàn ông ấy. Sáng ra, quá bối rối và xấu hổ nên tôi bỏ đi sớm. Được vài tuần sau thì tôi biết mình có thai. Tôi run rẩy lo lắng vì quá bất ngờ.
Chúng tôi có một đêm nóng bỏng. (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ kỹ, tôi thấy mình đã hơn 30, nếu không có tình cảm cũng không nên bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân.
Bụng tôi to dần trong ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Tôi chịu đựng được hết và nói rõ mình sẵn sàng chào đón đứa bé này dù không có bố. Một vài người thân thiết thì thông cảm, động viên, còn phần lớn tỏ thái độ coi thường.
Tôi đã không còn là trợ lý của sếp do bầu bí không tiện đi công tác. Sếp chuyển tôi về phòng hành chính, lo giấy tờ đơn giản cho sếp.
Đêm tiệc kỷ niệm thành lập công ty, tôi ăn mặc tử tế, trang điểm cũng đẹp. Đen đủi cho tôi, có một gã đồng nghiệp trước cưa cẩm tôi không được, giờ thấy tôi như thế thì đem tôi ra làm trò cưới. Hắn đứng với những khách hàng và mấy nhân viên nam khác của công ty, chỉ tay về phía tôi, cố tình bình luận thật lớn những câu khốn nạn.
Không hiểu sao lúc đấy tôi yếu đuối quá nên lùi vào góc mà rơi nước mắt. Tôi đang định bỏ về thì một vị khách vội vàng bước đến chỗ tôi. Tôi giật mình nhận ra anh ấy, người đã trải qua một đêm nóng bỏng với tôi.

Anh ấy cúi xuống sát tai tôi thì thầm hỏi về đưa bé. (Ảnh minh họa)
Anh ấy cúi xuống sát tai tôi đề nghị tôi ra ngoài nói chuyện sau đó nắm tay tôi kéo đi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tò mò pha lẫn ghen tỵ.
Ra xe anh ta hỏi tôi về cái thai, biết chính xác là con của mình thì anh ta bảo tôi: "Cô định đẻ con ra rồi quay lại bắt tôi chịu trách nhiệm đúng không? Đừng mơ, tôi sắp cưới vợ rồi, cô ấy hơn cô về mọi mặt nên cô thích giữ đứa bé thì tự chịu trách nhiệm".
Nghe anh ta nói mà tôi ngẩn cả người. Công nhận anh ta tinh ý thật, rõ ràng nhiều kinh nghiệm nên dù chưa vợ mà nhìn qua kích thước bụng tôi anh ta vẫn đoán được cái thai ở tầm thời gian tôi qua đêm với anh ta.
Có điều, anh ta không hiểu là tôi chẳng có nhu cầu gắn bó với anh ta. Một người yêu tôi 3 năm còn bắt cá hai tay, nữa là tình một đêm thoáng qua. Với tôi, đứa con này mãi mãi là của riêng tôi.
Tôi nhìn anh ta đầy khinh miệt, tuyên bố chẳng có liên quan gì với anh ta hết. Nhưng có vẻ như anh ta vẫn lo lắng sợ tôi bắt vạ. Suốt một tuần nay anh ta nhắn tin tra tấn tinh thần tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi gã hèn này đây mọi người ơi? Tình một đêm đúng là tai hại, sau lần này tôi chừa hẳn.
Theo V.T.M.T (Helino)
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 23 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.