Giúp việc 1 ngày, giá hơn…100 triệu!
Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang điều tra một vụ nghi án đánh thuốc mê, trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn P.Linh Chiểu, quận Thủ Đức vào ngày 19/4.
![]() |
|
Căn nhà nơi xảy ra vụ mất trộm nghi do người giúp việc đánh thuốc mê. |
Kiểm tra tài sản trong nhà chị phát hiện toàn bộ số nữ trang gồm nhẫn, dây chuyền, vòng vàng đính hạt kim cương trị giá hơn 60 triệu đồng, cùng số tiền 2.500 USD cũng đã biến mất.
Ngay lập tức chị trình báo sự việc cho công an P.Linh Chiểu.
Theo khai nhận ban đầu của chị Thanh, vào ngày 9-4, chị đăng thông tin cần người giúp việc nhà trên báo. Ngày 18/4, chị tiếp nhận và sơ tuyển được một người phụ nữ tên Thành, khoảng 32-35 tuổi, cao 1, 6m và người phụ nữ này sẽ bắt đầu công việc từ ngày 19/4.
Mặc dù vậy, gia đình chị Thanh không kiểm tra cũng như giữ bất cứ giấy tờ tùy thân của người phụ nữ này.
Sáng ngày 19/4, Thành đến nhận việc, và hôm đó chỉ có chị Thanh và đứa con trai 3 tuổi ở nhà trong khi chồng chị, anh Nguyễn Phúc Hiếu đi công tác.
Sau buổi cơm trưa lúc 11 giờ 30, chị Thanh cảm thấy buồn ngủ và chị ngủ đến khi thức dậy phát hiện ra vụ việc.
Khi trở về nhà sau vụ mất trộm, anh Hiếu còn phát hiện mất thêm 10 chai rượu ngoại trị giá hàng chục triệu đồng.
Đội CSĐT Công an Q.Thủ Đức đã xuống hiện trường điều tra cũng như tìm mẫu thức ăn nghi bị tẩm thuốc mê nhưng có thể do đối tượng quá ma mãnh đã hủy toàn bộ nên không thể tìm thấy chứng cứ.
Thông báo
