Ngày 17/5, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đã bàn giao Khanh và toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP HCM để điều tra, xử lý về hành vi giết người.
Hạ thủ tàn khốc
|
|
|
Đối tượng Nguyễn Thịnh Khanh. |
Khi đối mặt với điều tra viên, Nguyễn Thịnh Khanh (SN 1979, ngụ tại P.11, Q.Gò Vấp, tạm trú ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đã khóc nức nở và tỏ ra hối hận khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, hắn liên tục hỏi cán bộ điều tra về hai đứa con thơ của mình như thế nào khi biết mẹ của chúng đã chết. Ngồi tần ngần giữa bàn, nước mắt ngắn dài, hung thủ Khanh khai nhận, năm 2010, hai vợ chồng Khanh bắt đầu mâu thuẫn kịch liệt xung quanh việc
Khanh nghi ngờ chị Hoa "yêu đương" một người phụ nữ khác. Khanh khai, Hoa có dẫn về nhà một cô gái tên Y (ngụ ở Thái Bình) và giới thiệu với Khanh là "em gái kết nghĩa". Lúc đầu Khanh không nghĩ về chuyện vợ "yêu" người con gái đó. Nhưng sau đó thấy vợ dành tình cảm cho Y nhiều hơn chồng, con nên Khanh đã đuổi cô gái này ra khỏi nhà.
Sau Tết Tân Mão (2011) chừng khoảng một tháng, Khanh phải ra Hà Nội làm nghề xây dựng. Mới làm được 20 ngày thì Khanh lại nghe tin, vợ ở nhà bỏ bê con cái, hay qua đêm với người phụ nữ tên A (một giáo viên mầm non tại địa phương). Bực tức, Khanh liền tìm gặp người phụ nữ tên A để nói cho ra nhẽ và yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm với vợ mình. Nhưng thời gian sau đó chị Hoa và người phụ nữ tên A vẫn lén lút để "quan hệ tình ái". Khanh khóc lóc kể với điều tra viên rằng, khoảng 21h ngày 14/5, sau khi nhậu xong Khanh trở về nhà không thấy vợ đâu nên móc điện thoại ra gọi thì chị Hoa tắt máy.
Chờ tại nhà đến nửa đêm hôm đó Khanh mới thấy chị Hoa về. Khanh liền hỏi thì chị Hoa chỉ nói ngắn gọn, bận công việc và máy hết pin nên không nghe được. Nói xong chị Hoa lên giường nằm ngủ. Khanh lay vợ dậy, truy hỏi cho rõ ràng nhưng chị Hoa vẫn nằm im. Khanh đã cầm con dao dài 32cm, có răng cưa, xông đến giường chém nhiều nhát vào bụng, cổ, ngực... làm nạn nhân Hoa bị thương tích nặng.
Nghe tiếng động, bà Hồ Thị Hồng (mẹ chị Hoa) chạy xuống thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng, con gái bà đã bất tỉnh trên nền nhà, bên cạnh là Khanh trên tay lăm lăm con dao dính đầy máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào rạng sáng 15/5. Sáng cùng ngày Công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường và truy xét nhanh hung thủ gây án. Đến 7h30' sáng 15/5, Khanh đã đến Công an P.Đông Hưng Thuận, Q.12 đầu thú.
Nỗi đau của hai con thơ
|
|
|
Rất đông người dân đến tham dự đám tang của chị Hoa, họ tỏ ra căm phẫn với hung thủ. Ảnh: HN |
Khi chúng tôi đến hiện trường vụ án cũng là lúc nạn nhân được gia đình đưa đi mai táng. Tại đám tang, chứng kiến cảnh hai cháu Nguyễn Thị Kim H (học lớp 4 tại một trường tiểu học ở địa phương) và cháu Nguyễn Thịnh K (học lớp mầm non gần nhà) - con của hung thủ và nạn nhân, đang ôm di ảnh của người mẹ xấu số, khóc sụt sùi làm nhiều người không thể cầm lòng. Khi chiếc xe tang bắt đầu lăn bánh, chúng tôi còn nghe thấy cháu K ngây thơ hỏi chị: "Khi nào thì mẹ và ba quay về hả chị?". Nghe nói vậy, cháu H gục đầu xuống khóc rồi nói với em: "Mẹ và ba không bao giờ quay về nhà nữa".
Bà Hồ Thị Hồng cho biết: Năm 2001, Khanh làm nghề thợ hồ đã quen biết và kết hôn với con gái bà, lúc đó đang là thợ may. Cuộc sống ban đầu tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng Khanh rất hạnh phúc và lần lượt sinh hạ hai con. Bà Hồng cũng chưa bao giờ thấy chị Hoa có biểu hiện đồng tính hay bồ bịch. Bà bày tỏ sự nghi ngờ trước lời khai của Khanh tại CQĐT.
Chúng tôi cũng tìm hiểu một số người dân sống tại xã Vĩnh Lộc A - là hàng xóm của chị Ngô Thị Kim Hoa thì được biết, trong nhiều năm sống tại đây họ không phát hiện chị Hoa có biểu hiện của người đồng tính. Khi đọc thông tin trên báo chí, nhiều người rất bất ngờ về lời khai của Khanh. Trong khi đó một số công nhân là đồng nghiệp của chị Hoa tại công ty may cũng khẳng định rằng, chị Hoa là người phụ nữ sống vui vẻ và sinh hoạt bình thường như bao người phụ nữ khác. "Chúng tôi đã làm việc với chị ấy nhiều năm nay, thấy chị ấy vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng tôi không tin chị ấy là người đồng giới như lời khai của anh Khanh tại cơ quan điều tra", chị Vũ Thị Bích, đồng nghiệp của chị Hoa cho biết.
Một số người bạn khác của chị Hoa cũng khẳng định, chị sống rất hòa nhã, có trách nhiệm với chồng con, trong khi đó Khanh là người trầm tính, ít nói. Trước khi xảy ra án mạng nhiều người bạn còn nghe chị Hoa than vãn về việc chồng mình có bồ mới.
Hưng Nguyên