Hạ độc mẹ con người tình vì mất 5.000 đồng
Bị mẹ con họ đuổi khỏi nhà, Khanh lén hạ độc và tìm cách đốt nhà trả thù.
Nghi con gái người tình xài hết 5.000 đồng trong tài khoản điện thoại, Mai Văn Khanh lớn tiếng chửi bới. Bị mẹ con họ đuổi khỏi nhà, Khanh lén hạ độc và tìm cách đốt nhà trả thù.
Mai Văn Khanh (49 tuổi) sống bằng nghê nuôi trồng thủy sản tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 20 năm trước, vợ Khanh đột ngột qua đời để lại hai đứa con nhỏ dại. Năm 2007, sau nhiều năm gà trống nuôi con, Khanh đem lòng yêu thương chị Phạm Thị Chót (39 tuổi) - người đàn bà độc thân có một con gái, nên chuyển đến sống chung.
![]() |
|
Khanh sau phiên tòa phúc thẩm. |
Sau đó, không chấp nhận người đàn ông nhỏ mọn, chị Chót đem vứt quần áo của người này và đuổi ra khỏi nhà. Ấm ức vì thời gian sống chung đã bỏ công sức, mang lại nhiều lợi ích cho gia đình người tình mà phải ra đi tay trắng, Khanh ôm hận tìm cách trả thù.
Trong những ngày tết, biết mẹ con chị Chót đi thăm bà con nên thường vắng nhà, Khanh tìm đến thực hiện ý định. Thấy bịch thuốc độc trước đây mình mua về để sử dụng trong công việc, người này đã lấy bỏ vào chai nước ngọt và lu nước. Tối mùng 5 tết, con gái chị Chót uống phải chai nước ngọt ấy đã bị trúng độc phải đi cấp cứu ngay sau đó.
Vẫn chưa hả giận, Khanh mua xăng và dầu trộn lẫn với nhau quyết đốt nhà người tình. Theo đó, đêm 7/3/2010, Khanh đang định châm lửa thì bị gia chủ phát hiện nên co giò bỏ chạy. 5 ngày sau, Khanh tiếp tục quay lại đốt nhà và chuồng dê của chị Chót. Sau đó hung thủ bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Khanh nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng có biểu hiện tâm thần khiến công an phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Sau thời gian điều trị, người này bị khởi tố về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh phạt Khanh 11 năm tù về các tội trên nhưng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
