|
|
|
Bạn Vũ vui mừng vì tài sản của mình chưa mất. |
Tình trạng trộm cắp nở rộ khiến nhiều sinh viên thuê nhà trong các khu dân cư hoang mang, lọ sợ.
Bọn trộm hành nghề rất chuyên nghiệp và có tổ chức, bọn chúng thường có 2 tên, đi xe máy không biển số, một tên đứng ngoài cảnh giới cho đồng bọn vào phá khóa. Khi xác định được "con mồi", chúng cho người theo dõi, tìm hiểu thời gian đi lại rồi đợi thời cơ ra tay. Bạn Đinh Quang Vũ (số nhà 137 đường Lê Lợi, Phủ Lý) là một ví dụ.
Sau khi biết được nhà Vũ, trộm đã mò đến, tuy nhiên rất may là trong lúc trộm đang phá cửa thì hàng xóm của Vũ phát hiện được nên chúng bỏ chạy. Không được "hên" như Vũ, cùng xóm trọ này ngày 5/10 sinh viên Khải bị kẻ gian phá cửa lấy trộm chiếc laptop trị giá 14 triệu đồng. Xung quanh xóm trọ này đã có rất nhiều sinh viên bị mất tài sản như: Bạn Mỹ Hải, bạn Sông Thao và bạn Lập trọ tại nhà số 4, ngõ 225, Lê Lợi bị mất hai máy tính xách tay và một điện thoại di động.
Điều đáng nói, những phòng trọ bị chúng ghé thăm thì hầu như đều có một đặc điểm giống nhau là các ổ khóa bị tháo một cách rất chuyên nghiệp. Tài sản bị mất là những chiếc laptop, điện thoại di động, bếp ga, nồi cơm điện... Bọn trộm tỏ ra rất khôn ngoan, chúng có thể trà trộn vào các khu dân cư với mác là những khách tìm phòng trọ hoặc những sinh viên. Chỉ cần các "khổ chủ" sơ hở là ra tay hành động. Điều đáng nói là thậm chí có một số bạn lại có thói quen ra ngoài không khóa cửa hoặc để đồ hớ hênh thì chuyện mất trộm là khó tránh khỏi.
Ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh cho mình và mọi người dường như vẫn chưa được hình thành. Trước khi đổ lỗi cho "vận đen", thì những bạn sinh viên cũng cần xem lại chính bản thân mình.
Kim Đức