Hà Nội: 600 hộ dân mất ăn, mất ngủ vì bị xe tải "cướp" mất đường đi
GiadinhNet- Theo người dân, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải siêu trường, siêu trọng chở đất đá, cát, sỏi, bêtông ra vào cảng Khuyến Lương làm rơi vãi đất đá, bụi mịt mù. Cuộc sống của 600 hộ dân khu Khuyến Lương bị đảo lộn.
Nhiều năm nay, người dân sống hai bên tuyến đường Khuyến Lương, phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội ) vô cùng bức xúc trước tình trạng những đoàn xe quá tải chở vật liệu xây dựng chạy rầm rầm suốt ngày đêm, cày nát con đường khiến môi trường sống, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, toàn tuyến đường Khuyến Lương – đoạn từ cảng Khuyến Lương đến đê Nguyễn Khoái bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Thời điểm chúng tôi có mặt, rất nhiều xe tải liên tục di chuyển ra vào cảng Khuyến Lương.
Cả một con đường dài không còn chỗ nào "lành lặn".
Theo người dân, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải siêu trường, siêu trọng chở đất đá, cát, sỏi, bêtông ra vào cảng Khuyến Lương làm rơi vãi đất đá, bụi mịt mù. Cuộc sống của 600 hộ dân khu Khuyến Lương bị đảo lộn.
Hai xe chở bê tông nối đuôi nhau vào cảng Khuyến Lương.
Tuyến đường đang bị biến dạng nghiêm trọng.
Mặt đường đê Nguyễn Khoái lúc nào cũng trong cảnh bụi mù. Cây cối hai bên đường cũng bị một lớp bụi dày bao phủ.
Các phương tiện di chuyển qua đường đê Nguyễn Khoái lúc nào cũng phải đi chậm vì bui che phủ mất tầm nhìn.
Các nhà dân sống xung quanh đoạn đường này lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít. Nhà nào cũng bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Người dân đang thực sự lo lắng cho sức khỏe.
Theo ông Lê Phú Khánh - tổ trưởng tổ dân phố số 18, khu vực này có rất nhiều doanh nghiệp, bến bãi cát, đặc biệt là các doanh nghiệp trộn bê tông hoạt động, hàng nghìn lượt xe ra vào mỗi ngày làm rơi vãi cát đá xuống đường khiến 600 hộ dân bị ảnh hưởng.
Nhiều người dân cho biết, họ thực sự lo lắng cho tính mạng khi hàng ngày phải di chuyển bên cạnh các tải siêu trường, siêu trọng.
Đình Việt